Sắc tím bằng lăng nở rộ trên cao nguyên Đắk Nông

Cùng với sắc vàng osaka đang nở rộ, những ngày gần đây, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bao phủ sắc tím hoa bằng lăng. Loài hoa với sắc tím dịu dàng và thuần khiết không chỉ góp phần tô điểm cho thành phố trẻ mà còn khiến bao người xao xuyến mỗi khi được ngắm nhìn.

Dạo trên một số tuyến phố, không khó để bắt gặp những cây bằng lăng đang khoe sắc dưới nắng hè. Được biết đến như một loài hoa đặc trưng của miền nhiệt đới Nam Á, bằng lăng có nhiều màu khác nhau, như: tím, hồng, trắng nhạt… nhưng có lẽ bằng lăng tím là quen thuộc nhất với người dân nơi đây. Màu tím của loài hoa này còn len lỏi ở những con phố nhỏ, tạo cảm giác yên bình.

Không chỉ tô điểm thêm cảnh quan thành phố, vào những thời điểm hoa bằng lăng nở rộ cũng chính là lúc báo hiệu mùa hè đã đến. Những cây hoa bằng lăng thân khẳng khiu đã bắt đầu bung nở, căng tràn sức sống vươn mình dưới ánh nắng mùa hạ. Đi dưới những con phố rợp sắc hoa tím, ai nấy đều cảm nhận được sự thư thái. Và cái oi bức của nắng mùa hạ dường như cũng được xua đi phần nào...

Dịu dàng, e ấp những cũng không kém phần hấp dẫn, không biết từ bao giờ, sắc tím hoa bằng lăng đã trở thành gam màu quen thuộc đối với người dân phố thị, đã hòa vào hơi thở, nhịp sống của người dân phố thị. Để rồi, đi đâu làm gì mỗi khi nhìn thấy sắc tím người dân cảm nhận hương vị quen thuộc của quê hương, là nét đặc trưng vốn có của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió nhưng thân thiện mến khách như chính loại hoa dung dị ấy.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/sac-tim-bang-lang-no-ro-tren-cao-nguyen-dak-nong