Quán quân 'Tiếng hát Hà Nội 2023' Trần Vân Anh: Tôi muốn kể một phần ký ức của mình

Khăn gói lên Hà Nội theo đuổi ước mơ âm nhạc khi vừa học hết cấp 2, chỉ thời gian ngắn sau, Trần Vân Anh đã có dấu ấn đầu tiên khi đăng quang ngôi vị Quán quân cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội 2023'. Ở sân chơi ấy, cô gái nhỏ bé gốc Hà Tĩnh là thí sinh nhỏ nhất vì mới 18 tuổi. Giọng ca trẻ đã có những chia sẻ với 'An ninh Thủ đô Cuối tuần' về cuộc sống riêng cũng như những bước đi đầu tiên trên con đường ca hát chuyên nghiệp.

Đi thi để học hỏi

- Phóng viên: Chúc mừng Vân Anh với danh hiệu đầu tiên có được trong hành trình chinh phục niềm đam mê âm nhạc của mình. Điều gì đã thôi thúc bạn đến với sân chơi “Tiếng hát Hà Nội”?

- Quán quân “Tiếng hát Hà Nội 2023” Trần Vân Anh: “Tiếng hát Hà Nội 2023” không phải cuộc thi âm nhạc đầu tiên của tôi. Trước đó, năm 2017 tôi đã từng thi “The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí”, nhưng dừng chân ở vòng đối đầu. Cũng trong năm đó, tôi mạnh dạn tham gia cuộc thi “Siêu sao âm nhạc nhí” và may mắn giành ngôi vị Á quân. Đến năm 2019, tôi quyết định thử sức lại với “The Voice Kids”, nhưng kết quả vẫn giống như lần trước (cười).

Đến với cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023” thì hơi khác một chút vì ban đầu tôi không chủ đích mà ca sĩ Lan Anh - cô giáo dạy tôi ở Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã gợi ý và động viên tôi tham gia. Thú thật, lúc cô Lan Anh bảo tôi ghi danh, tôi có nói rằng chắc khoảng 2 năm nữa tôi mới có thể thi được vì hiện kỹ thuật thanh nhạc của tôi e chưa vững như các anh chị lớn tuổi hơn. Khi ấy, cô vừa trêu vừa khích lệ tôi: “Không sao đâu, cứ thi đi để đấu với thí sinh khác của cô”. Vậy là 2 ngày trước khi hết hạn đăng ký tôi mới nộp hồ sơ. Tôi đi thi với tâm thế để học hỏi nên cảm thấy khá thoải mái và qua dần từng vòng, cho tới khi vỡ òa vì chạm đến danh hiệu cao nhất.

- Điều gì đã giúp một cô gái miền Trung mới ra Hà Nội học chưa bao lâu đã hái được “trái ngọt” ở cuộc thi hát về Hà Nội?

- Trước khi ghi danh dự thi, tôi chưa thuộc nhiều bài hát về Hà Nội, nhưng lần nào nghe những sáng tác về mảnh đất này tôi đều cảm thấy bùi ngùi xúc động. Thời gian mới khăn gói từ quê ra Hà Nội học, tôi cũng không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Mọi thứ đều mới lạ, con đường mà tôi ít đi lạc nhất có lẽ là từ chỗ ở đến trường (cười). Dần dần tôi bắt đầu khám phá các món ăn, ngõ ngách… và tìm thấy sự thân thuộc. Thậm chí, có những lúc về quê, tôi rất nhớ Hà Nội, nhớ cồn cào những món ăn (cười). Khi hát những sáng tác về Hà Nội, tôi thấm thía dần những ca từ, giai điệu và thể hiện một cách tự nhiên. Có lẽ tình cảm của một người từ nơi khác hát về Hà Nội có chút gì đó riêng và giúp tôi có dấu ấn tại cuộc thi đặc biệt này.

MV “Nhớ cha” là món quà đặc biệt Vân Anh dành tặng người cha quá cố của mình

MV “Nhớ cha” là món quà đặc biệt Vân Anh dành tặng người cha quá cố của mình

- Vừa đăng quang cuộc thi này, Vân Anh đã quyết định ra sản phẩm âm nhạc đầu tay là MV “Nhớ cha”. Ý tưởng làm MV này có từ trước hay sau khi bạn trở thành Quán quân “Tiếng hát Hà Nội 2023”?

- Có lẽ đây là một quyết định khá dũng cảm của tôi (cười) bởi tôi cũng hiểu để có một sản phẩm âm nhạc cần rất nhiều yếu tố, trong đó có cả kinh nghiệm nữa. Để đi đến quyết định này, tôi may mắn nhận được sự gợi ý, giúp sức của NSƯT Tố Nga - người đã rèn luyện và hỗ trợ chuyên môn cho tôi rất nhiều trong suốt quá trình thi “Tiếng hát Hà Nội 2023” cũng như bây giờ. Tôi mồ côi cha khi mới hơn 4 tuổi, và trong tôi lúc nào cũng thường trực nỗi nhớ bố, khao khát được gặp bố dù chỉ một lần trong giấc mơ. Sau khi có được thành quả đầu tiên trên con đường nghệ thuật, tôi muốn làm điều gì đó để tặng người cha quá cố của mình. MV “Nhớ cha” là món quà tinh thần đặc biệt ấy. Khi NSƯT Tố Nga gửi cho tôi nghe bài hát này, tôi đã rất xúc động. Đây đúng là ca khúc nói lên nỗi lòng của tôi, không ngờ tôi lại có duyên để thực hiện MV đầu tay trong sự nghiệp. Ở MV này, tôi muốn kể với mọi người về một phần ký ức của mình, về nỗi nhớ mong bố và khát khao có một người bố. Hy vọng bố sẽ vui khi thấy con gái có thành công ban đầu.

Luôn khát khao có một người cha

- Mất bố từ khi còn quá nhỏ là thiệt thòi không gì bù đắp nổi. Trong trí nhớ của Vân Anh còn nhiều ký ức về bố không?

- Ngày ấy tôi còn nhỏ lắm, ký ức về bố trong trí nhớ non nớt không có nhiều. Thậm chí, đến hình ảnh ngoài đời thật của bố tôi cũng không nhớ kỹ, chỉ biết duy nhất tấm ảnh trên ban thờ. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ kỷ niệm được bố cõng trên vai đi chơi. Sau này, mẹ thường kể cho tôi nghe về bố. Mẹ nói bố thương cô con gái út nhất nhà, vẫn gọi tôi là “con gái rượu”. Ông vẫn nói: “Rồi sau này con gái lớn lên, bố sẽ được nhờ nhiều nhất”. Thế nhưng không may bố lại mất sớm bởi tai nạn giao thông. Ngày bố gặp nạn, người ta gọi điện đến thông báo, tôi vẫn nhớ mẹ đã khóc ngất bên thềm nhà mà khi ấy tôi còn quá nhỏ và không biết vì sao, chỉ biết an ủi mẹ đừng khóc nữa.

- Vân Anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của mình và gia đình sau nỗi mất mát đó không?

- Vân Anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của mình và gia đình sau nỗi mất mát đó không?

- Kể từ ngày bố mất, gia đình tôi 4 người nương tựa vào nhau, trên tôi còn 2 anh trai. Gia đình vất vả, nghèo khó, mẹ tôi đã phải làm đủ việc để nuôi các con nên người. Tôi vẫn nhớ ngày đó mẹ phải làm nhiều việc lắm, việc gì cũng làm, từ đan lưới, muối cá, làm mắm, làm đậu hũ… Thương mẹ vất vả, hồi bé tôi vẫn theo mẹ dậy sớm làm đậu hũ rồi đi chợ bán, bán xong mới về đi học. Ngày đó tuy vất vả nhưng cả nhà sống vô cùng tình cảm, đến tận giờ vẫn luôn bên nhau. Nhà có mỗi tôi là con gái, lại là út nên mẹ thương tôi lắm. Những năm cấp 1 tôi đi học xa nhà 30km mà ngày nào mẹ cũng đưa đi, đón về, xong lại tất tả bươn chải với công việc kiếm sống.

Quyết thực hiện ước mơ

- Điều gì đã đưa Vân Anh đến với con đường nghệ thuật?

- Tôi là người đầu tiên trong dòng họ đi theo con đường nghệ thuật. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần ở quê có cắm trại, mọi người lại bảo tôi lên hát và tôi cũng rất tự tin khi đứng hát ở chỗ đông người. Rồi có duyên thế nào, ngày mới học lớp 3 tôi đã được đi hát ở chùa. Tôi vẫn nhớ ca khúc đầu tiên khi tôi đi hát ở chùa là “Vu lan nhớ mẹ”. Đến năm lớp 4, tôi đã hát được nhiều bài kinh tụng, trong đó có “Chú đại bi”. Mọi người bảo bài chú đó bình thường để đọc thuộc được đã khá khó rồi, nhưng không hiểu sao tôi thuộc rất nhanh và có thể hát nữa.

Sau này, để thực hiện ước mơ âm nhạc của mình, tôi quyết định thi vào trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Vinh. Sau 1 năm theo học, tôi ôn luyện để thi vào hệ Trung cấp Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ban đầu tôi bị trượt và rất buồn. Nhưng tôi tin mình đã thi tốt và làm đơn xin phúc khảo. Không ngờ kết quả bị nhầm lẫn thật, thực tế điểm của tôi cao top đầu của kỳ thi đó. Khi ấy tôi vui sướng và sẵn sàng cho tương lai của mình, nhưng mẹ lại không đồng ý vì không muốn con gái xa nhà. Cuối cùng, thấy con gái hạnh phúc quá khi đạt được ước mơ, cũng là thời điểm 2 anh trai của tôi đi xuất khẩu lao động, mẹ đã quyết định khăn gói theo con gái ra Thủ đô để học và đồng hành giúp tôi thực hiện ước mơ.

- Sau sản phẩm âm nhạc đầu tay, Vân Anh có dự định dài hơi gì trên con đường nghệ thuật sắp tới chưa?

- MV “Nhớ cha” giống như lời chào của tôi đối với con đường ca hát chuyên nghiệp. Nhưng tôi sẽ không dừng ở đó mà trong tương lai sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập chỉn chu, tham dự các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp để khẳng định bản thân và ngày một trưởng thành hơn để có thể theo nghề bền vững nhất.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Vân Anh và chúc bạn thành công hơn nữa!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/quan-quan-tieng-hat-ha-noi-2023-tran-van-anh-toi-muon-ke-mot-phan-ky-uc-cua-minh-post565017.antd