Phố phường Hà Nội yên bình trong ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Không còn cảnh tắc đường, không còn không khí hối hả, phố phường Hà Nội trong ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 mang vẻ đẹp thật yên bình.

Ghi nhận của Người Đưa Tin những ngày nay, nhiều tuyến phố tại Tp.Hà Nội đang được trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024).

Sáng ngày 30/4, Tp.Hà Nội không còn cảnh tắc đường, còn cảnh người xe hối hả mà thay vào đó là một Hà Nội yên tĩnh, thư thái đến lạ thường.

Khác lạ với cảnh đông đúc xe cộ với ing ỏi tiếng còi xe ngày thường thì hôm nay giao thông trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô trở nên thông thoáng và yên bình.

Do dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tục, khiến Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ.

Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, truyền thống đoàn kết và tinh thần quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Người dân diện áo dài dạo quanh hồ Gươm sáng ngày 30/4.

Không khí tưng bừng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Ghi nhận nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội khá cao, càng về trưa nhiệt độ dần chạm ngưỡng đỉnh điểm khiến các khu vui chơi ngoài trời vắng vẻ.

Khu vực Nhà thờ Hà Nội yên bình sáng ngày 30/4.

Do nắng nóng nên nhiều khu vui chơi trở nên vắng vẻ.

Việc nghỉ lễ dài khiến nhiều cửa hàng đóng cửa tạm dừng hoạt động, điều đó khiến vỉa hè Hà Nội thông thoáng hơn, có nhiều không gian hơn cho người dân đi bộ và vui chơi.

Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pho-phuong-ha-noi-yen-binh-trong-ngay-nghi-le-304-15-a661458.html