Nữ diễn viên thắng giải BAFTA chia sẻ về quá khứ bán cần sa khi mới 13 tuổi

Nữ diễn viên Jasmine Jobson - chủ nhân mới của giải BAFTA cho hạng mục 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất' đã chia sẻ về quá khứ đầy 'vết xước' của chính bản thân cô.

Vừa qua, nữ diễn viên Jasmine Jobson đã một bước thành sao khi trở thành người chiến thắng giải thưởng BAFTA cho hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với màn thể hiện xuất sắc trong series Netflix "Top Boy".

"Top Boy" là bộ phim kể về hai tay buôn ma túy Dushane và Sully, trong nỗ lực trở thành "Top Boy" trên đường phố London. Jasmine thủ vai "Jaq" - thành viên của băng đảng buôn ma túy Summerhouse ở Hackney.

Nữ diễn viên xúc động khi nhận được giải BAFTA đầu tiên trong sự nghiệp.

Nữ diễn viên xúc động khi nhận được giải BAFTA đầu tiên trong sự nghiệp.

Khi bước lên bục nhận giải, nữ diễn viên cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và chia sẻ bộ phim đã thực sự thay đổi cuộc đời của cô. Jasmine cho biết "Top Boy" đã biến việc diễn xuất trở thành một công việc đúng nghĩa có thể giúp nữ diễn viên trang trải cuộc sống và "thanh toán những hóa đơn" hằng ngày.

Hành trình trở thành diễn viên của nữ Jasmine Jobson cũng không hề được "rải hoa hồng". Những tổ chức bảo trợ xã hội cho trẻ vị thành niên từng gọi Jasmine bằng cái tên "đứa bất hảo nhất Westminster". Nữ diễn viên 29 tuổi thừa nhận hồi thiếu niên, cô đã là một trẻ nổi loạn.

Vào năm 13 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Jasmine phải ở cùng bà ngoại. Tại đây, cô đã dính líu với một nhóm thanh thiếu niên hư hỏng và bắt đầu hoạt động bán cần sa.

Jasmine Jobson khi còn là thiếu niên tại trung tâm nghệ thuật Big House.

Jasmine Jobson khi còn là thiếu niên tại trung tâm nghệ thuật Big House.

Chia sẻ với The Evening Standard, Jasmine Jobson cho biết: "Hành vi của tôi từng vô cùng khó chấp nhận. Tôi bán cần sa, gây rối và đối đầu cảnh sát trên đường phố. Rồi tôi nhận ra những hành động của mình đang thực sự làm tổn thương đến gia đình và những người xung quanh".

Bước sang tuổi 14, Jasmine nhận ra mình phải tự cứu bản thân khỏi hoàn cảnh hiện tại. Cô đưa ra quyết định vô cùng dũng cảm, đưa mình vào trung tâm bảo trợ xã hội và chuyển tới Wrest Dayton.

Tại đây, nữ diễn viên gặp được người mẹ nuôi tốt bụng Valerie. Cô được giới thiệu đến trung tâm nghệ thuật Big House để tiếp tục phát triển năng khiếu sân khấu và diễn xuất. Chính "tuổi thơ dữ dội" đã là thứ tạo nên một Jasmine Jobson đầy cảm xúc trên màn ảnh.

Nữ diễn viên Jasmin Jobson tại BAFTA 2024.

Nữ diễn viên Jasmin Jobson tại BAFTA 2024.

Trong "Top Boy" nhân vật của cô là một người đồng tính nữ. Jasmine đã đóng đạt đến mức nhiều người hâm mộ thực sự nghĩ ngoài đời cô cũng yêu đồng giới. Điều này từng khiến nữ diễn viên phải tuyên bố trên Instagram cá nhân rằng mình không đồng tính.

Jasmine khẳng định: "Tôi là một diễn viên, diễn là việc tôi làm trên màn ảnh. Tôi đọc kịch bản, hóa thân thành nhân vật và làm câu chuyện trở nên dễ chịu, đi vào lòng khán giả. Tôi cũng chỉ là con người giống như tất cả các bạn và đang cố sống một cuộc đời của riêng mình. Một cuộc đời tử tế".

Nữ diễn viên 29 tuổi ghi đậm dấu ấn với khán giả bởi lối diễn xuất chân thật cũng như sự tâm huyết với nghề. Cô từng chia sẻ với Daily Mail rằng mình rất thích làm việc trong những dự án có thông điệp nhân văn mạnh mẽ và sẽ làm việc hết sức mình để truyền tải những thông điệp đó.

Nhân vật "Jaq" của Jasmine gây ấn tượng trong series "The Boy".

Nhân vật "Jaq" của Jasmine gây ấn tượng trong series "The Boy".

Giải thưởng BAFTA là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Ảnh Quốc. Đây là giải thưởng được coi là đồng cấp với giải Oscar của Anh.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nu-dien-vien-thang-giai-bafta-chia-se-ve-qua-khu-ban-can-sa-khi-moi-13-tuoi-192240514110804396.htm