NSND dòng nhạc đỏ, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia: Sống hạnh phúc bên vợ cùng nghề ít ghen

NSND Quốc Hưng là giọng hát nổi tiếng dòng nhạc đỏ và hiện anh giữ chức Phó Giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia. Ngoài thời gian cho công việc, anh còn có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.

NSND Quốc Hưng sinh năm 1970, anh sở hữu giọng bass quý và trầm, là gương mặt quen thuộc trong các chương trình hòa nhạc lớn cả nước suốt nhiều năm qua.

NSND Quốc Hưng còn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn ngợi ca quê hương, đất nước, lịch sử và truyền thống dân tộc. Tên tuổi của anh gắn liền với những ca khúc nhạc đỏ mang âm hưởng hùng tráng như: “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam” (Chu Minh), “Tổ quốc gọi tên mình” (Đinh Trung Cẩn - Nguyễn Phan Quế Mai)...

Ngoài ra, anh cũng là giọng ca dòng nhạc thính phòng hàng đầu ở Việt Nam. Người yêu nhạc thính phòng cổ điển nước nhà hẳn sẽ không thể quên giọng hát của NSND Quốc Hưng khi thể hiện aria “Vousqui Taites L’sendo Rmie” trích trong Opera “Faust” (Tiếng cười con quỷ) của nhà soạn nhạc lừng danh Charler Gound hay aira “Figaro” trích trong Opera “Đám cưới Figaro” của thiên tài âm nhạc Mozart...

Không chỉ nổi bật ở các hoạt động nghệ thuật, NSND Quốc Hưng còn tham gia các hoạt động thiện nguyện đem niềm hạnh phúc đến các mảnh đời khó khăn.

Không chỉ vậy, trong nghề, NSND Quốc Hưng còn là người thầy của nhiều ca sĩ trẻ. Nam nghệ sĩ gạo cội luôn cố gắng hết sức truyền nghề cho thế hệ kế cận.

Chính lòng nhiệt huyết với nghề, sự cống hiến cho nghệ thuật đã khiến đồng nghiệp, học trò luôn yêu mến nam nghệ sĩ tài năng.

Về đời tư, NSND Quốc Hưng kết hôn với nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên năm anh 33 tuổi. Theo tiết lộ gần nhất của nam nghệ sĩ gạo cội, vợ anh kém 5 tuổi, hiện cặp đôi có 2 con gái xinh xắn ngoan ngoãn.

Chia sẻ về vợ, NSND Quốc Hưng cho biết vợ anh không thuộc tuýp hay ghen tuông với quá khứ của chồng. Tuy nhiên, khi nghe một số bài hát vợ anh cũng trêu: “Chắc lại yêu, lại nhớ em nào đó nên mới hát nức nở thế kia chứ”. “Khi đó tôi bảo: Đây chỉ là cách thể hiện của người nghệ sĩ thôi chứ ai hát những bài này mà nức nở một chút lại nghĩ rằng họ đang nhớ người này, người kia… thì làm sao mà sống nổi. Nhưng thực ra thì đúng là khi hát một số ca khúc, tôi cũng đặt mình vào trong đó. Những mất mát của yêu đương ngày xưa cũng là chất xúc tác giúp mình làm đầy cảm xúc hơn”.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nsnd-dong-nhac-do-giu-chuc-pho-giam-doc-hoc-vien-am-nhac-quoc-gia-song-hanh-phuc-ben-vo-dong-nghiep-it-ghen-17224050716265027.htm