Nhan sắc tuổi 39 của nàng dâu cả trong 'Lật mặt 7: Một điều ước'

Ở tuổi 39, Minh Khuê 'yêu lại từ đầu' với nghệ thuật. Từng nghĩ mình đã hết duyên với điện ảnh, nhưng sự trở lại của Minh Khuê sau nhiều năm vắng bóng với 'Lật mặt 7: Một điều ước' gây ấn tượng nhiều với khán giả.

Trên trang cá nhân, Minh Khuê vừa chia sẻ bộ ảnh chụp đánh dấu tuổi 39. Nàng dâu cả trong "Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng mảnh mai.

Trong dự án phim "Lật mặt 7: Một điều ước", Minh Khuê vào vai Mai - cô con dâu quá kỹ tính, "thảo mai" với mẹ chồng nhưng lại ham mê công việc, áp đặt con cái.

Trong phim, nhân vật của Minh Khuê thể hiện khá rõ sự tính toán, có chút ích kỷ nhưng luôn thảo mai với mẹ chồng. Minh Khuê đã chuẩn bị tâm lý khi phim ra rạp sẽ bị khán giả ghét.

Minh Khuê chia sẻ: Tuy nhân vật Mai không “xót” bà Hai bằng chồng, nhưng cô cũng không có ác ý với mẹ chồng. Bản thân Mai phải đối mặt với nhiều áp lực cuộc sống mà vợ chồng lại không thể chia sẻ, dẫn tới việc căng thẳng trong gia đình.

Nhiều khán giả đồng cảm với Mai, cho thấy Minh Khuê đã truyền tải đúng tinh thần của nhân vật trong kịch bản.

"Lật mặt 7" cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Minh Khuê với nghệ thuật sau nhiều năm vắng bóng.

Vào hơn 15 năm trước, người xem đã không khỏi ấn tượng với một Minh Khuê cá tính, xinh đẹp trong "Cô gái xấu xí". Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1985 tiếp tục được màn ảnh “đãi ngộ” với nhiều dự án đặc sắc tiếp theo như "Hùng long phong bá", "Nhỏ to chốn văn phòng", "Thương ngày nắng về"...

"Lật mặt 7: Một điều ước" là bộ phim điện ảnh thứ 2 trong sự nghiệp của Minh Khuê. Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô đã cật lực học hỏi, nghiên cứu cách phát âm và chất giọng Hà Nội để phục vụ cho vai diễn.

Chia sẻ về quãng thời gian ở ẩn, Minh Khuê trải lòng: "Năm 2016 mẹ tôi mất, thời điểm đó tôi muốn ngưng lại mọi thứ và nghĩ hết duyên với điện ảnh, tôi muốn mình có cơ hội để trải nghiệm nhiều công việc khác chưa từng làm. Tôi trầm cảm một thời gian khá dài, phải mất đến vài năm sau tôi mới chấp nhận được. Lúc nào nhắc đến mẹ cũng sẽ khóc.

Khi 22 tuổi, tôi Nam tiến, điện ảnh đã chọn tôi, trong lòng vẫn luôn có suy nghĩ về công việc nào đó thích hợp hơn chăng. Qua quãng thời gian 6 năm, tôi nhận ra một điều chỉ có làm nghệ thuật mới cảm thấy hạnh phúc nhất".

Từng trải qua nhiều mối tình, thời điểm hiện tại, Minh Khuê chia sẻ, sau khi kết thúc mối tình vừa rồi, cô lại bị “lười”, không quan tâm quá nhiều đến việc kết hôn và sinh con nữa.

"Bản thân không nhất thiết phải kỳ vọng có một người nào đó đem đến hạnh phúc cho mình mà chính mình cũng có thể đem lại hạnh phúc", nữ diễn viên nói.

Nói về sự trở lại với nghệ thuật của mình, Minh Khuê thấy mình may mắn khi ngưng một thời gian khá lâu, đến lúc quay lại vẫn nhận nhiều dự án lớn và được mọi người đón nhận.

"Tôi thậm chí còn không nghĩ sẽ quay lại, chỉ là vô tình nhưng mọi người vẫn đón nhận nhiều như thế", cô nói.

Hà Phương/VOV.VN Ảnh: FBNV

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/nhan-sac-tuoi-39-cua-nang-dau-ca-trong-lat-mat-7-mot-dieu-uoc-post1093352.vov