Người dân Thủ đô nổi lửa luộc bánh chưng trên vỉa hè

Những ngày cuối cùng năm cũ, chạy dọc các tuyến phố ở Thủ đô dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân quây quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa trên... vỉa hè.

Khi xã hội ngày càng phát triển, mọi thứ có thể đều mua ở được chợ hay các siêu thị lớn thì nhiều gia đình ở Hà Nội vẫn giữ nét truyền thống trong dịp Tết.

Khi xã hội ngày càng phát triển, mọi thứ có thể đều mua ở được chợ hay các siêu thị lớn thì nhiều gia đình ở Hà Nội vẫn giữ nét truyền thống trong dịp Tết.

Bằng cách sum vầy, cùng nhau ngồi gói bánh chưng, canh bếp lửa cho đến tận sáng chờ bánh chín rồi quây quần bên mâm cơm tất niên.

Bằng cách sum vầy, cùng nhau ngồi gói bánh chưng, canh bếp lửa cho đến tận sáng chờ bánh chín rồi quây quần bên mâm cơm tất niên.

Tại vỉa hè các tuyến phố của Hà Nội như Khương Đình, Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan... bắt đầu đỏ lửa hồng, người dân, các gia đình bắt đầu quây quần, thức xuyên đêm bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Tại vỉa hè các tuyến phố của Hà Nội như Khương Đình, Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan... bắt đầu đỏ lửa hồng, người dân, các gia đình bắt đầu quây quần, thức xuyên đêm bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Nồi bánh chưng đỏ lửa trên vỉa hè Hà Nội, hình ảnh chỉ có thể thấy những ngày cuối cùng của năm.

Nồi bánh chưng đỏ lửa trên vỉa hè Hà Nội, hình ảnh chỉ có thể thấy những ngày cuối cùng của năm.

Bánh chưng sau 12 tiếng mới có thể vớt, chưa kể phải cấp nước, cấp củi liên tục để bánh chưng chín đều.

Bánh chưng sau 12 tiếng mới có thể vớt, chưa kể phải cấp nước, cấp củi liên tục để bánh chưng chín đều.

Chị Hồng Tâm cùng gia đình gồm ba thế hệ nhiều con cháu quây quần thức canh nồi bánh chưng, bếp lửa hồng tại một góc sân trong ngõ 342 Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Chị Hồng Tâm cùng gia đình gồm ba thế hệ nhiều con cháu quây quần thức canh nồi bánh chưng, bếp lửa hồng tại một góc sân trong ngõ 342 Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Một gia đình khác "góp gạo thổi cơm chung", bắc nồi bánh chưng trên vỉa hè đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội), ngay cạnh bờ sông Tô Lịch.

Một gia đình khác "góp gạo thổi cơm chung", bắc nồi bánh chưng trên vỉa hè đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội), ngay cạnh bờ sông Tô Lịch.

Nồi bánh chưng nghi ngút khói khiến mọi người thích thú, đặc biệt là những đứa trẻ.

Nồi bánh chưng nghi ngút khói khiến mọi người thích thú, đặc biệt là những đứa trẻ.

Bếp lửa hồng không chỉ nấu bánh chưng mà còn giữ được nét đẹp xưa của người dân Hà Nội...

Bếp lửa hồng không chỉ nấu bánh chưng mà còn giữ được nét đẹp xưa của người dân Hà Nội...

Chú Hàn (63 tuổi) sống tại phố Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bắt đầu nấu bánh chưng từ 24 Tết Âm lịch. "Gia đình bắt đầu bắc bếp luộc bánh chưng từ sau ngày ông Công, ngày nào cũng đỏ lửa cho đến 30 Tết".

Chú Hàn (63 tuổi) sống tại phố Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bắt đầu nấu bánh chưng từ 24 Tết Âm lịch. "Gia đình bắt đầu bắc bếp luộc bánh chưng từ sau ngày ông Công, ngày nào cũng đỏ lửa cho đến 30 Tết".

Bánh chưng chú Hàn làm chủ yếu phục vụ người thân, gia đình, hàng xóm xung quanh khu nhà, chú Hàn chia sẻ.

Bánh chưng chú Hàn làm chủ yếu phục vụ người thân, gia đình, hàng xóm xung quanh khu nhà, chú Hàn chia sẻ.

Quang Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-dan-thu-do-noi-lua-luoc-banh-chung-tren-via-he-post671606.html