Nghĩa tình từ những việc làm thiện nguyện

Có dịp tham gia buổi trao 300 suất quà (100 suất tặng học sinh, 200 suất tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn) của Nhóm từ thiện Hoa Sen TP Hồ Chí Minh tặng các em nhỏ, bà con tại bon U, xã Đắk D'rông, huyện Cư Jút (Đắk Nông), chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng sẻ chia yêu thương, đong đầy tình người.

Phần lớn thành viên trong nhóm là tiểu thương buôn bán nhỏ ở chợ Bàu Sen, phường 3, quận 5 (TP Hồ Chí Minh), khoảng 60-70 tuổi, cuộc sống của họ không mấy khá giả nhưng mỗi năm đều cố gắng thực hiện 1-2 chuyến từ thiện về cao nguyên Đắk Nông.

Người đầu tiên dẫn lối cho hoạt động thiện nguyện của nhóm là bà Huỳnh Thị Út. Năm nay bà Út đã ngoài 70 tuổi song vẫn nhanh nhẹn cùng nhóm chuẩn bị từng suất quà tặng các em nhỏ và bà con bon U. Mỗi lần tặng quà, bà Út không quên chúc sức khỏe đến bà con và động viên các cháu chăm chỉ học tập.

Chia sẻ về cơ duyên thiện nguyện trên vùng đất bazan, bà Huỳnh Thị Út tâm sự: “Có dịp lên Đắk Nông cách đây 5 năm, tôi chứng kiến nhiều cháu nhỏ trong buôn làng lấm lem bùn đất, thiếu thốn đủ thứ. Đem trăn trở của mình tâm sự với những người bạn cùng bán trong chợ, tôi nhận được sự đồng lòng. Chúng tôi quyết định cùng nhau góp tiền mua quà, nhu yếu phẩm tặng trẻ em, bà con khó khăn ở buôn làng”.

 Bà con bon U, xã Đắk D'rông, huyện Cư Jút (Đắk Nông) vui mừng khi được nhận quà từ các thành viên Nhóm từ thiện Hoa Sen TP Hồ Chí Minh.

Bà con bon U, xã Đắk D'rông, huyện Cư Jút (Đắk Nông) vui mừng khi được nhận quà từ các thành viên Nhóm từ thiện Hoa Sen TP Hồ Chí Minh.

Để có kinh phí hoạt động, các thành viên trong nhóm để dành mỗi ngày một ít, có người bớt ăn, nuôi heo đất để làm thiện nguyện. Do công việc buôn bán nên Nhóm từ thiện Hoa Sen TP Hồ Chí Minh thường sắp xếp đi trong vòng một ngày. Nhóm thuê một chiếc xe khách, thường xuất phát từ TP Hồ Chí Minh vào lúc 22 giờ để kịp sáng hôm sau đến điểm trao quà ở Đắk Nông. Sau khi trao quà xong, các thành viên lại lên đường quay về lo việc mưu sinh. Là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm, bà Huỳnh Thị Lệ (64 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Bản thân tôi không khá giả nhưng luôn dành một khoản tiền nhỏ mua quà tặng bà con khó khăn ở Đắk Nông. Dù tuổi cao, đường xa, phải ngồi xe đường dài suốt nhiều giờ nhưng các thành viên trong nhóm rất vui vẻ, nhiệt tình. Chúng tôi thấy hạnh phúc khi được sẻ chia một phần khó khăn cùng bà con trên cao nguyên”.

Tiếp nối hành trình thiện nguyện của mẹ, chị Huỳnh Thị Được (con gái bà Út) cũng tham gia và trở thành Trưởng nhóm từ thiện Hoa Sen TP Hồ Chí Minh. Chị Được kể, điều chị và các thành viên trong nhóm nhận lại chính là nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ và bà con khi nhận quà. Những suất quà của nhóm tuy không nhiều nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia lẫn nhau giữa bà con TP Hồ Chí Minh và Đắk Nông. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, chị rất xúc động khi những chuyến xe chở rau, củ, quả từ Đắk Nông nói riêng và bà con cả nước nói chung dành tặng TP Hồ Chí Minh. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” thật ý nghĩa và cần thiết nên nhóm sẽ cố gắng duy trì hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn cùng bà con Đắk Nông.

Ông Nguyễn Hùng Phúc, Phó chủ tịch UBND xã Đắk D'rông cho biết: “Toàn xã có khoảng 3.600 hộ với hơn 16.000 nhân khẩu, 14 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, khoảng 84% dân số là người dân tộc thiểu số, cuộc sống của bà con hết sức khó khăn. Do đó, những phần quà của các tổ chức từ thiện như Nhóm từ thiện Hoa Sen TP Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa. Đây là nhóm thường xuyên về địa phương tặng quà và phía địa phương cũng tạo mọi điều kiện, phân công đơn vị phối hợp để việc trao quà được diễn ra tốt nhất”.

Bài và ảnh: HUỲNH THỦY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-tu-nhung-viec-lam-thien-nguyen-741556