Ngắm thung lũng Bắc Sơn từ đỉnh Nà Lay

Tại tỉnh Lạng Sơn, cứ đến 'mùa mây', mùa lúa chín, trạm vi ba trên đỉnh núi Nà Lay lại đón tiếp nhiều nhiếp ảnh gia đến 'săn ảnh', bởi trạm có vị trí thuận lợi để ngắm được bao quát toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn. Từ năm 2009-2014, khi trực tại trạm, Dương Doãn Tuấn có cơ hội gặp gỡ nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) mọi miền đất nước đến sáng tác.

Vốn nhạy bén và nhiệt huyết, không muốn để thời gian trôi qua vô ích trong buồn chán khi phải làm việc trên núi cao, anh mày mò học hỏi cách chụp ảnh. Khó khăn, thiếu thốn, chưa sắm sửa thiết bị, anh mượn máy ảnh của các anh chị, cắm thẻ nhớ vào chụp. Cảm mến sự chịu khó, cầu tiến của chàng trai dân tộc Tày, các chú, các anh trân quý tặng anh ba lô, chân máy cũ... Dần dà, anh mới tích lũy mua được chiếc máy ảnh và tích cực sáng tác. Ðược tiếp cận nhiều bậc đàn anh, trao đổi trực tiếp, học hỏi nhiều về kỹ thuật chụp, anh tiến bộ rất nhanh, cho ra đời nhiều bức ảnh đẹp từ góc cao.

Ban đầu là phong cảnh, rồi đến đời thường, lễ hội, giao lưu văn nghệ, cả dịch vụ cưới..., càng chụp, anh càng bị cuốn theo cùng nhiếp ảnh. Từ khi còn là Phó bí thư, rồi Bí thư Xã đoàn và kết hợp làm thêm trên trạm vi ba, cho đến nay là Phó chủ tịch UBND xã Bắc Quỳnh (huyện Bắc Sơn), công việc chính nhiều thêm, nhưng anh vẫn dành thời gian cho nhiếp ảnh. Mỗi bức ảnh đẹp mang đến cho anh niềm vui lớn, giúp anh thư giãn, cân bằng trong cuộc sống.

Ðược làm việc trên đỉnh Nà Lay cũng là cơ duyên giúp anh khẳng định thế mạnh ở mảng ảnh phong cảnh. "Thông qua tác phẩm, tôi muốn quảng bá vẻ đẹp tuyệt vời của thung lũng Bắc Sơn bốn mùa đến với bạn bè mọi miền đất nước. Cảnh vật nơi đây mỗi mùa, mỗi ngày, mỗi thời khắc mang vẻ đẹp khác nhau, có chụp hàng ngàn bức ảnh cũng không hết được vẻ đẹp đó”, NSNA Dương Doãn Tuấn chia sẻ.

Anh luôn sắp xếp công việc để tranh thủ sáng tác vào cuối tuần, ngày lễ; có khi mê mải từ khuya cho đến sáng, quên cả thời gian, canh chụp từng khoảnh khắc.

Một số tác phẩm tiêu biểu của anh: “Bắc Sơn mờ sương”, Huy chương Bạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật (ANT) khu vực miền núi phía Bắc; “Mùa vàng Bắc Sơn”, triển lãm Cuộc thi ANT cấp quốc gia Tự hào một dải biên cương năm 2022; “Chạy cà kheo”, triển lãm Liên hoan ANT khu vực miền núi phía Bắc năm 2022; “Chơi đu”, triển lãm Liên hoan ANT khu vực miền núi phía Bắc năm 2019; “Bắc Sơn mờ sương”, triển lãm Cuộc thi ANT du lịch năm 2018 chủ đề “Tôi yêu Việt Nam”; “Mùa ngô”, triển lãm tại Cuộc thi ANT quốc tế lần thứ IX tại Việt Nam năm 2017...

Một số tác phẩm tiêu biểu của anh: “Bắc Sơn mờ sương”, Huy chương Bạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật (ANT) khu vực miền núi phía Bắc; “Mùa vàng Bắc Sơn”, triển lãm Cuộc thi ANT cấp quốc gia Tự hào một dải biên cương năm 2022; “Chạy cà kheo”, triển lãm Liên hoan ANT khu vực miền núi phía Bắc năm 2022; “Chơi đu”, triển lãm Liên hoan ANT khu vực miền núi phía Bắc năm 2019; “Bắc Sơn mờ sương”, triển lãm Cuộc thi ANT du lịch năm 2018 chủ đề “Tôi yêu Việt Nam”; “Mùa ngô”, triển lãm tại Cuộc thi ANT quốc tế lần thứ IX tại Việt Nam năm 2017...

Làng nhà sàn truyền thống.

Làng nhà sàn truyền thống.

Gắng sức.

Gắng sức.

Tuổi thơ.

Tuổi thơ.

Mùa ngô.

Mùa ngô.

Vĩnh Xuân giới thiệu

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ngam-thung-lung-bac-son-tu-dinh-na-lay-a30790.html