Năm học hạnh phúc

Sáng qua 5/9, cùng với hàng chục triệu học sinh cả nước, hơn 500 nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh của Bắc Giang hân hoan đón ngày khai giảng năm học mới 2023- 2024. Với sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và toàn xã hội, năm học mới mở ra nhiều kỳ vọng và hy vọng sẽ là một năm học hạnh phúc đến với các em.

Cũng như năm học trước, năm học này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương hướng dẫn các địa phương, nhà trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, bỏ bớt phần “lễ”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi ngay từ ngày đầu đến trường.

Sáng qua, đa phần các trường học ở Bắc Giang tổ chức lễ khai giảng không quá một giờ. Không có nhiều bài diễn văn báo cáo thành tích, không có nhiều bài phát biểu dài dòng; thay vào đó là những tiết mục văn nghệ trẻ trung “cây nhà lá vườn”, những lời chào đón năm học mới của các thầy, cô hiệu trưởng và nếu có, là những phần quà tặng các em có hoàn cảnh kém may mắn, học sinh giỏi…

Nhiều phụ huynh bảo, đã lâu, khai giảng mà không thấy các con phải đi tập vỗ tay, xếp hàng từ mấy ngày trước. Cũng không thấy phải ngồi cả sáng giữa nắng nóng để nghe diễn văn… Ngược lại, sân trường rộn ràng lời ca, cờ hoa, gương mặt các thầy cô rạng rỡ; học sinh lớp bé, đầu cấp được các anh chị lớp lớn chào đón rất ấn tượng.

Bao năm nay, ngành Giáo dục dù mục tiêu, nhiệm vụ mỗi năm học, mỗi giai đoạn khác nhau song đều hướng đến, đó là xây dựng trường học hạnh phúc, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Và như ngày khai giảng năm học này, nhiều thầy cô, học trò chia sẻ, đó thực sự là một ngày vui, cần lan tỏa.

Tất nhiên, đến trường để tiếp thu kiến thức, học chữ, học làm người nên chỉ Vui khi các em có ý thức, trách nhiệm với việc học; tôn trọng nội quy, kính thầy, yêu bạn. Bên cạnh đó, là trách nhiệm không nhỏ của mỗi gia đình, cha mẹ cùng nhà trường để bảo ban, khích lệ các em học tập và là những công dân tốt, biết yêu thương, sẻ chia.

Xây dựng trường học hạnh phúc, năm học hạnh phúc, đó là mong ước của tất cả học sinh, thầy cô giáo. Một ngôi trường mà đến đó, các em không chỉ được học tập mà còn được trải nghiệm, xây dựng nhân cách, hun đúc những đam mê, khát vọng và trách nhiệm xã hội. Một ngôi trường mà đến đó, giáo viên không chỉ đơn thuần truyền thụ kiến thức mà còn là nơi để sáng tạo, truyền cảm hứng và đam mê cống hiến… Đồng hành cùng ngôi trường hạnh phúc, là những gia đình hạnh phúc, nơi dành cho yêu thương và sẻ chia, không bạo lực, không áp lực học hành…

Để làm được điều đó thì ngay từ ngày mai, từ những ngày đầu, giờ đầu của năm học mới, mỗi học sinh, mỗi thầy cô giáo và đặc biệt là mỗi gia đình cần vun đắp, xây nên những viên gạch nhỏ để cùng nhau tạo dựng và mở ra một năm học hạnh phúc cho chính con em của chúng ta.

Bảo Châu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/theo-dong-su-kien/411227/nam-hoc-hanh-phuc.html