Mẹ thanh niên Mỹ lên tiếng sau khi con trai bị bắn vì gõ cửa nhầm nhà

Mẹ của Ralph Yarl hôm 18/4 cho biết con trai bà đã nhớ lại 'hết lần này đến lần khác' về ngày bị người đàn ông da trắng bắn vào đầu và tay vì bấm nhầm chuông cửa.

Bà Cleo Nagbe - mẹ của Ralph Yarl - nói con trai vẫn đối mặt với những nỗi đau thể chất sau vụ tấn công vào tuần trước, Guardian đưa tin.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 18/4, bà Nagbe nói con trai đang chống chọi với “những hậu quả” khi bị bắn vào đầu. Người mẹ cho biết viên đạn nằm trong cơ thể Yarl trong hơn 12 giờ, và vết thương có thể ảnh hưởng tới cậu bé trong thời gian dài.

Bà Nagbe nói thêm Yarl nói chuyện khi muốn, nhưng “hầu hết chỉ ngồi đó và nhìn một chỗ, với những giọt nước mắt lăn dài trên má”.

“Tôi có thể thấy con nhớ đi nhớ lại tình huống đó. Tôi không thể kìm được nước mắt, bởi khi nhìn thấy con ngồi đó và nước mắt liên tục chảy, tôi không thể an ủi lời nào", bà kể.

Người mẹ cho biết thêm đội ngũ chuyên gia y tế và gia đình, trong đó có chính bà - người đã làm y tá 20 năm qua - luôn túc trực theo dõi cậu bé 16 tuổi.

Dì của Yarl, Faith Spoonmore, chia sẻ cậu bé có thể đang phục hồi thể chất nhưng bị tổn thương tinh thần sau vụ việc và cần được điều trị thêm.

Tối 13/4, Andrew Lester - cư dân da trắng sống ở thành phố Kansas - đã bắn Yarl một phát vào đầu và một phát vào tay, sau khi cậu thanh niên 16 tuổi đến nhầm địa chỉ đón hai em sinh đôi. Yarl cho biết mình đã bấm chuông cửa nhà Lester và đợi, trong khi người đàn ông 85 tuổi cầm súng ra mở cửa.

“(Cậu bé) nói người đàn ông ở bên trong một lúc lâu, nhưng cuối cùng mở cửa và cầm theo súng. Ông ngay lập tức bắn vào đầu cậu bé, khiến cậu ngã xuống đất”, bản lời khai của Yarl cho hay.

Lester sau đó bắn Yarl lần thứ hai khi cậu đang nằm trên mặt đất và chảy máu. Giữa lúc bỏ chạy, Yarl nghe thấy Lester hét lên: “Đừng lại gần đây”. Hai người không nói với nhau lời nào trước khi vụ nổ súng diễn ra.

Vụ nổ súng khiến nhiều người trên toàn nước Mỹ phẫn nộ khi gọi đây là ví dụ khác về tình trạng bạo lực phân biệt chủng tộc với trẻ em da đen. Chủ nhà bị buộc tội tấn công cấp độ một (tội cố ý giết người) và hành động tội phạm có vũ trang.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/me-thanh-nien-my-len-tieng-sau-khi-con-trai-bi-ban-vi-go-cua-nham-nha-post1423257.html