Mẹ dùng xe máy 'địu' con 3 tháng tuổi vượt trăm cây số về quê, đúng lúc hết xăng thì gặp các chiến sỹ Cảnh sát giao thông

Quá trình làm nhiệm vụ trong thời tiết nắng nóng gay gắt, lực lượng cảnh sát giao thông đã tận tình giúp đỡ người dân trong nhiều tình huống khó khăn.

Những ngày qua, hình ảnh các chiến sỹ cảnh sát giao thông miệt mài “bám chốt, bám đường” với tinh thần "không nghỉ lễ phục vụ nhân dân", “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi” đã trở nên quen thuộc với người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cùng với việc triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các anh còn sẵn sàng giúp đỡ người dân với nhiều hành động đẹp, việc làm tốt, để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Tổ công tác động viên mẹ con chị N

Bên cạnh việc đảm bảo quân số trực 100 %, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Hưng Yên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quá trình làm nhiệm vụ trong thời tiết nắng nóng gay gắt, lực lượng cảnh sát giao thông đã tận tình giúp đỡ người dân trong nhiều tình huống khó khăn. Trong đó, để hỗ trợ người dân di chuyển trong dịp nghỉ lễ được thuận lợi, an toàn, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã lập chốt nghỉ chân, phát nước miễn phí cho người tham gia giao thông tại khu vực đầu cầu Hưng Hà.

Đặc biệt, vào khoảng 20h30, ngày 29-4-2024, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Km 18, Quốc lộ 5, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông số 1, thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên do Đại úy Lê Tiến Cường – Phó đội trưởng làm tổ trưởng thấy một phụ nữ đang ôm một cháu nhỏ đứng rất lâu bên cạnh một chiếc xe máy. Thấy trời đã tối mà hai mẹ vẫn đứng chờ trong tiết trời mùa hè oi ả, nóng bức, tổ công tác đã đến hỏi thăm và được biết người phụ nữ là Phùng Thị N. (39 tuổi, nhà ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Chị N. cho biết, chị đang điều khiển xe chở theo con nhỏ 3 tháng tuổi đi từ Hà nội để về nhà thì xe bị hết xăng. Lúc này, trong người chị không còn tiền đổ xăng để đi tiếp, chị cũng chẳng quen ai ở gần đó nên không biết làm thế nào.

Thấy hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con, các đồng chí trong tổ công tác Công an tỉnh Hưng Yên đã đi mua xăng đổ vào xe máy cho chị N, đồng thời hỗ trợ một ít tiền để hai mẹ con về nhà.

Đại úy Lê Tiến Cường cũng không quên dặn dò chị N. chú ý đảm bảo an toàn và chúc hai mẹ con may mắn, “thượng lộ bình an". Trong lúc gặp tình huống khó khăn, đang loay hoay không biết phải làm sao, nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những chiến sỹ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, chị N. đã vô cùng cảm kích và gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành đến tổ công tác.

Chị N. gửi lời cảm ơn tổ công tác

Việc làm ý nghĩa của tổ công tác Đội cảnh sát giao thông số 1 thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, cũng như hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông luôn thường trực trên các nẻo đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân mọi lúc, mọi nơi đã cho thấy tinh thần trách nhiệm “vì nhân dân phục vụ” của cán bộ chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên trong lòng nhân dân.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/me-dung-xe-may-diu-con-3-thang-tuoi-vuot-tram-cay-so-ve-que-dung-luc-het-xang-thi-gap-cac-chien-sy-canh-sat-giao-thong-post575162.antd