Lời khai nghi phạm dùng xăng khống chế con tin để đòi nợ

Chiều 11/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục tạm giữ Ngô Quý Phương để điều tra vụ việc dùng can xăng khống chế bé trai 4 tuổi để đòi nợ hơn 680 triệu đồng.

 Phương khai nhận sự việc với cán bộ điều tra.

Phương khai nhận sự việc với cán bộ điều tra.

Chiều 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tiếp tục tạm giữ Ngô Quý Phương (SN 1994, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra vụ việc dùng can xăng khống chế bé trai 4 tuổi để đòi nợ hơn 680 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Quý Phương (SN 1994, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) khai nhận anh Lê Văn Thìn (36 tuổi, quê Khánh Hòa, là thầu xây dựng), năm 2020, Phương nhận thầu lại của anh Lê Văn Thìn tổng cộng 11 công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM. Sau đó, Phương bỏ tiền ra mua vật tư, trả tiền công cho thợ với tổng số tiền 680 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi các công trình hoàn thành, anh Thìn đã nhận đủ tiền từ các chủ công trình, mà không thanh toán lại cho Phương. Phương nhiều lần đòi tiền nợ công trình mà không được.

Cuối năm 2020, anh Thìn bỏ khỏi nơi cư trú tại TP.HCM về TP Biên Hòa thuê nhà ở. Phương nhiều lần tìm nhưng không thấy, gọi điện thoại không thể liên lạc được. Đầu tháng 2, tình cờ Phương lên mạng xã hội Facebook phát hiện chị N.T.T. (vợ anh Thìn) đăng thông tin, hình ảnh thể hiện ở TP Biên Hòa.

Đầu tháng 3, Phương nhiều lần xuống TP Biên Hòa để tìm anh Thìn, thì phát hiện cháu L.A.T. (SN 2010) đang học tại trường cấp 2 ở phường Tân Hòa, nên nảy sinh ý định bắt cóc để đòi nợ. Khoảng 13h ngày 10/3, Phương mua chai xăng rồi đi đến trường cấp 2 ở phường Tân Hòa ngồi chờ.

 Công an giải cứu cháu bé bị bắt làm con tin.

Công an giải cứu cháu bé bị bắt làm con tin.

Đến 16h cùng ngày, thấy cháu L.A.T. tan học, Phương bám theo, yêu cầu cháu T. đưa về nhà ở phường Trảng Dài. Sau đó, Phương chở cháu L.A.T. đi đón em của mình là cháu L.A.T. (SN 2019) tại trường mầm non trên địa bàn phường Trảng Dài rồi về nhà ngồi đợi vợ chồng anh Thìn. Trong lúc chờ đợi, Phương nhờ người bạn mua thêm can xăng 5 lít mang đến căn nhà trên.

Lúc 17h15, chị T., vợ anh Thìn, đi làm về gặp thì gặp Phương. Phương đề cập chuyện nợ nần, thì chị T trả lời không biết và không liên quan gì cả, sau đó bỏ đi ra ngoài. Phương khóa trái cửa nhà, nhốt cháu T. ở bên trong cùng với mình và lấy can xăng đổ ra giữa nền nhà. Phương yêu cầu vợ chồng anh Thìn phải trả tiền, nếu không sẽ đốt nhà và chết cùng cháu T. Khi thấy có một số người dân gần khu vực đến can ngăn, Phương lấy can xăng đổ lên người mình và cầm bật lửa ở tay, đe dọa nếu ai đến gần sẽ đốt nhà.

Ngay sau khi nhận tin báo, thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang (giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) cùng đại tá Nguyễn Ngọc Quang (phó giám đốc Công an tỉnh) và lãnh đạo Công an TP Biên Hòa, Phòng cảnh sát hình sự đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng giải cứu cháu T.

Nhận thấy hành vi của nghi phạm rất manh động, chỉ cần sơ suất sẽ bật lửa, gây nguy hiểm đến tính mạng cháu bé và nhiều người dân trong dãy nhà, đại tá Nguyễn Ngọc Quang đã trực tiếp vận động, thuyết phục và cùng với lực lượng trinh sát áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời khống chế nghi phạm, giải cứu thành công, an toàn cháu T.

Ngọc Sơn/Công an Nhân dân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-nghi-pham-dung-xang-khong-che-con-tin-de-doi-no-post1411072.html