Không thể đá cho vui

Sau 4 vòng đầu V-League 2023-2024, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng gây thất vọng nhất khi hòa 2, thua 2, xếp cuối bảng xếp hạng với 2 điểm. Nếu như trước đây, 'bầu' Đức sẽ biện minh 'Hoàng Anh Gia Lai đá cho vui' thì nay, những người yêu đội bóng phố núi không thể không lo lắng, sốt ruột.

Trước hết, cái tên Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai gắn với những cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... vẫn là một thương hiệu hái ra tiền. Chẳng thế mà dù thành tích thi đấu trồi sụt, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thu hút được nhiều nguồn lực tài trợ. Trước đó là bản hợp đồng hợp tác với nhãn hàng Carabao thì nay, đội bóng phố núi vừa có cái “bắt tay” chất lượng với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank). Các hợp đồng tài trợ mang đến cho Hoàng Anh Gia Lai một nguồn lực đáng kể để vận hành, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đào tạo trẻ... nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm đá hay, đá đẹp và hiệu quả.

 Hoàng Anh Gia Lai thoát thua trước Hải Phòng ở trận khai màn V-League 2023-2024. Ảnh: THIÊN BÌNH

Hoàng Anh Gia Lai thoát thua trước Hải Phòng ở trận khai màn V-League 2023-2024. Ảnh: THIÊN BÌNH

Hoàng Anh Gia Lai chẳng thể đá cho vui, vì trách nhiệm trả quyền lợi cho các nhà tài trợ và vì niềm tin yêu của người hâm mộ. Theo thống kê, Hoàng Anh Gia Lai vẫn là đội bóng có lượng cổ động viên đông nhất. Thời thế thay đổi, không còn chuyện “bầu” Đức đầu tư tiền bạc mỗi năm rồi đá theo cách của mình, mà Hoàng Anh Gia Lai giờ là thương hiệu của một tập thể, nơi những người hâm mộ, nhà tài trợ gửi gắm niềm tin và “bát cơm” của mình.

Có nhiều lý do để giải thích cho thành tích bết bát của Hoàng Anh Gia Lai. Đầu tiên là sự lớn mạnh và các nguồn lực đầu tư không ngừng được nâng cao của nhiều đội bóng V-League. Những đại gia mới nổi như Công an Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định, Quy Nhơn Bình Định đang khiến giải đấu có sự cạnh tranh quyết liệt. Trước khi nhận tài trợ của Carabao và LPBank, Hoàng Anh Gia Lai trải qua một quãng thời gian tương đối khó khăn gắn với chuyện kinh doanh của “bầu” Đức.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, Hoàng Anh Gia Lai cần thẳng thắn nhìn vào những hạn chế của mình. Lối chơi của đội bóng phố núi không còn là bí ẩn, cách bài binh bố trận trong chiến thuật đã bị các đối thủ thuộc lòng. Dường như huấn luyện viên Kiatisuk đã hết phép khi không mài giũa được ngọc thô. Một khi những trụ cột như Minh Vương hay Tuấn Anh không khỏe là cỗ máy mang tên Hoàng Anh Gia Lai lại ốm yếu. Đáng nói, những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng phố núi như Việt Hưng, Hoàng Nam, Ngọc Quang... nay lại thi đấu thăng hoa tại đội bóng mới.

Nhiều năm qua, cách chọn lựa ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai có vấn đề. Dù luôn có thời gian chuẩn bị, chọn lựa từ khá sớm nhưng chưa có một ngoại binh nào tạo dấu ấn tại đội chủ sân Pleiku trong mấy mùa qua. Thậm chí, có trường hợp cầu thủ người nước ngoài thi đấu phập phù tại Hoàng Anh Gia Lai, nhưng khi rời đi lại thể hiện được mình ở đội bóng mới, trở thành cái tên được nhiều đội bóng săn đón và Rimario là ví dụ điển hình.

Chẳng thể “ăn mày dĩ vãng”, Hoàng Anh Gia Lai cần tạo lối chơi mới, giá trị mới để chinh phục những thành tích mới. Tài năng của huấn luyện viên Kiatisuk không phải bàn cãi, nhưng sở dĩ ông vẫn giữ được ghế ở sân Pleiku là do mối quan hệ thân thiết với “bầu” Đức. Tuy nhiên, nếu Hoàng Anh Gia Lai vẫn thể hiện lối chơi rệu rã, thất vọng thì chẳng ai có thể tiếp tục ưu ái nhà cầm quân người Thái.

VIỆT AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/khong-the-da-cho-vui-754729