Khách tắm biển Vũng Tàu mặc kệ 'cờ đen'

Chiều 29/4, nhiều du khách tắm biển sát khu vực cắm cờ đen cảnh báo nguy hiểm tại bãi Sau, Vũng Tàu. Lực lượng cứu hộ vất vả nhắc nhở, yêu cầu khách vào gần bờ.

Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, TP Vũng Tàu đón khoảng 83.000 lượt khách đến vui chơi, tắm biển. Từ 15h, nhiều du khách từ các khách sạn trên đường Thùy Vân và khu vực lân cận đổ ra bãi Sau. Đến khoảng 17h, bãi biển đông nghịt người.

Những ngày gần đây khu vực này xuất hiện nhiều ao xoáy nguy hiểm, Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu đã cắm cờ đen, phân công 23 nhân viên cấp cứu thủy nạn của đơn vị và 12 nhân viên hợp đồng dịch vụ túc trực bảo vệ, nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho du khách.

Đến Vũng Tàu nghỉ lễ, Như Ý (áo trắng, sống tại TP.HCM) cho biết cô chỉ ra biển chụp ảnh chứ không dám tắm vì chưa biết bơi. "Thời tiết hôm nay khá đẹp, nắng không quá gắt như những hôm trước nên tôi tranh thủ xuống biển chụp ảnh trước khi quá đông", Ý nói. Cô cho rằng Vũng Tàu vẫn là điểm đến đẹp, giá cả phải chăng cho những du khách muốn trốn nắng nóng của TP.HCM.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày là cơ hội để những gia đình, bạn bè tụ tập vui chơi, nghỉ ngơi sau thời gian làm việc mệt mỏi. Các hoạt động dưới nước như bóng chuyền, chèo kayak được nhiều người lựa chọn để vừa chơi vừa tắm mát. Nhiều người mãi chơi vô ý để nước dạt đến những ô xoáy khiến lực lượng cứu hộ liên tục chèo thuyền, lái môtô nước ra nhắc nhở.

Anh Thành Phương (sống tại TP.HCM) đưa vợ và 2 con đến Vũng Tàu nghỉ lễ 3 ngày 2 đêm. "Lâu lắm rồi gia đình tôi mới đi du lịch tại thành phố này. Thời gian qua tôi thường đưa cả nhà đi Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt vì có cao tốc khá tiện", anh Phương nói. Anh cho biết mới cho các bé xuống tắm biển thì bị sứa đốt nên chuyển lên ngồi chơi trên bờ.

Cách TP.HCM chỉ 100 km, phố biển Vũng Tàu vẫn luôn là địa điểm yêu thích của du khách TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An... Chiều 29/4, đoạn đường Thùy Vân (cạnh bãi Sau) chật kín phương tiện qua lại.

Thùy Dương (sống tại Long An) cho biết đã chọn đi chơi lễ nên cô chấp nhận đông đúc và đôi lúc phải chờ lâu. "Những lúc nắng gắt chúng tôi chỉ nằm trong khách sạn, đến chiều muộn mới dám ra đường, dĩ nhiên không quên bôi kem chống nắng và đội mũ, kính", Thùy Dương chia sẻ. Nữ du khách sẽ tranh thủ chụp ảnh sau đó tắm biển để xua tan cái nóng.

Một số du khách chọn chèo kayak, lái môtô nước... Các hoạt động có giá khá cao, từ 400.000 đồng/lượt.

Vừa đặt chân đến Vũng Tàu chiều nay, Thùy Trang (áo đen, sống tại Bình Dương) cùng bạn bè chỉ đi dạo, ngắm cảnh, thưởng thức những món đặc sản như sữa chua dẻo, bánh khọt... Cô cho biết mặc dù đông đúc, Vũng Tàu vẫn rất đẹp và đáng trải nghiệm.

Đến khoảng 18h, khu vực bãi Dứa vẫn tập trung nhiều người đến tắm biển, ngắm hoàng hôn. Khu vực này có nhiều đá ngầm khá nguy hiểm.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khach-tam-bien-vung-tau-mac-ke-co-den-post1472960.html