Hồi ức Điện Biên

Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là mốc sử vàng trong lịch sử kháng chiến chống Pháp, cũng như trong lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc. 70 năm đã trôi qua, ký ức một thời máu lửa hào hùng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính Điện Biên năm xưa, để nhắc nhở thế hệ hôm nay phải trân trọng độc lập, hòa bình.

Ông Mông Văn Học ở xóm Nà Niển, xã Bình Dương (Hòa An) đã trực tiếp tham gia đợt tấn công thứ ba trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Tiến Pồn, xóm Nà Mè, thị trấn Nước Hai (Hòa An) chia sẻ những ký ức hào hùng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ông La Văn Sùng ở xóm Bản Thang, xã Minh Long (Hạ Lang) nhớ từng chi tiết, từng trận đánh của một thời tuổi trẻ.

Ông Chu Văn Tài ở xóm Sộc Quân, thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang) luôn tự hào được trao tặng Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ”.

Ông Nguyễn Khánh Trung luôn tự hào về những tháng ngày giúp việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chiến trường Điện Biên.

Thanh xuân của người chiến sỹ Nông Đình Coỏng và đồng đội đã gửi trọn chiến trường Điện Biên.

Ông Công Văn Chức xóm Bản Hang, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh kể chuyện chiến trường xưa cho cháu nội.

Chiến sĩ Điện Biên Đàm Quang Lợi ở xóm Nà Niền, xã Đức Long (Hòa An).

Người lính pháo thủ Sầm Như Kiến luôn nhớ về chiến trường Điện Biên năm xưa

Ông Lưu Sỹ Niếp tự hào kể về sáng kiến với chiếc xe đạp thồ huyền thoại trong chiến dịch Điện Biên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, động viên cựu chiến sỹ Điện Biên Nông Đức Hiếu, xóm Nà Niền, xã Đức Long (Hòa An).

Lãnh đạo Báo Cao Bằng thăm, tặng quà ông Nông Đình Coỏng, Bản Phang, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh).

Phòng Báo Điện tử

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/am-vang-dien-bien-phu-3169040.html