Giải cứu chú mèo con sau nhiều tiếng bị hun nóng dưới động cơ ô tô

Chú mèo con bị kẹt trong khoang động cơ của một chiếc xe tải Hyundai Entourage cỡ nhỏ đã được giải cứu thành công. Sau khi cứu được chú mèo, người thợ máy ô tô đã nhận nuôi nó.

Việc một chú mèo con bị mắc kẹt trong khoang động cơ của một chiếc Nissan Rogue SUV đã từng được đăng tải trước đó. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục được nghe một câu chuyện khác về một người thợ cơ khí đã cứu một chú mèo con bị kẹt trong khoang động cơ của một chiếc xe tải Hyundai Entourage cỡ nhỏ. Sau khi cứu được chú mèo, người thợ này đã nhận nuôi nó.

Theo như WPMT FOX43 đưa tin, vào đầu tháng 3, Jackie Sanderson ở quận Cumberland, Pennsylvania, đã chở con gái đến trường bằng chiếc xe tải nhỏ Hyundai Entourage của cô. Khi đang lái xe, Sanderson nghe thấy một tiếng động lạ, tuy nhiên, cô chỉ nghĩ đây là tiếng động phát ra từ đài Radio. Sau đó bà vặn nhỏ đài và hỏi con gái có nghe thấy tiếng ồn không, con gái cô đã trả lời là “không”.

Sự thật là tiếng động lạ đó không phải phát ra từ đài Radio mà là do một chú mèo con tám tuần tuổi đang kêu meo meo ở bên trong khoang động cơ của chiếc xe Entourage của cô. Sợ mèo con bị thương, Sanderson đã lái chiếc xe tải nhỏ của mình vào lề đường. Cô bước ra khỏi chiếc xe tải nhỏ, mở mui và cố gắng nhờ người lạ giúp đưa chú mèo con ra khỏi khoang động cơ.

Sanderson đã chia sẻ “Chúng tôi không thể nhìn thấy con mèo. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng meo meo của nó mà thôi. Một người phụ nữ khác đã đến và dùng cá ngừ để nhử mèo con ra, nhưng điều đó cũng không hiệu quả."

Sanderson không biết phải làm gì tiếp theo. Sau đó, cô gọi cho Sở Cảnh sát Camp Hill. Tuy nhiên, Cảnh sát Trisha Mensch, người đã trả lời cuộc gọi, cũng không biết phải xử lý sự việc này như thế nào. Cảnh sát Mensch nói rằng “Tất cả những gì tôi thực sự có thể làm là quan sát phần dưới mui xe. Tôi không có khả năng tháo rời một chiếc xe ô tô.”

Cả Sanderson và Sĩ quan Mensch đã gọi rất nhiều người để xem ai có thể đến và giúp đỡ họ nhưng việc này không thành công. Sau đó, họ quyết định đưa chiếc xe đến Good Year Tyre & Service ở Lemoyne.

Trên đường đến Good Year Tire & Service, Sanderson đã di chuyển rất cẩn thận chiếc xe Hyundai Entourage của mình để không làm kinh động đến chú mèo con. Cuối cùng, cô ấy đã đến trung tâm bảo hành ô tô một cách an toàn và nhờ những người thợ cơ khí ở đây xử lí vụ việc.

Kevin Howell, kỹ thuật viên dịch vụ tại Good Year Tire Service, cho biết: “Chúng tôi đưa chiếc xe lên cao hơn và chiếu đèn pin vào bên trong, và rồi tôi nhìn thấy chú mèo, khi chiếc xe được hạ xuống sau đó, chú mèo con đã bị giữ lại để không thể chạy lung tung nữa”.

So với sự cố trước đó về một chú mèo con bị mắc kẹt trong chiếc Nissan Rogue, việc giải cứu chú mèo con khỏi chiếc xe tải nhỏ Entourage là một việc dễ dàng hơn nhiều. Đối với sự cố trước đó, cơ quan cứu hỏa địa phương đã dành một tiếng rưỡi tháo rời các bộ phận xe để giải cứu chú mèo con.

Howell-kỹ thuật viên đã giải cứu chú mèo con- đã nhận nuôi nó. Anh đặt tên cho chú mèo là Gabby. Sau một hành trình đầy khó khăn trong khoang động cơ của chiếc xe tải nhỏ Hyundai Entourage, Gabby giờ đã có một tổ ấm mới.

Lam Ngọc (theo MotorBiscuit)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/giai-cuu-chu-meo-con-bi-mac-ket-trong-khoang-dong-co-xe-2006987.html