'Được chăm sóc Khu lưu niệm Bác Hồ là niềm vinh dự lớn của tôi'

Với lòng kính yêu Bác, nhiều năm qua, ông Nguyễn Huy Hoàng - Quản lý Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh luôn tâm huyết chăm sóc từng hạng mục tại công trình.

 Ông Nguyễn Huy Hoàng - Quản lý Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Quản lý Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Tuy mới đảm nhận công việc quản lý, trông coi Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh từ năm 2021 nhưng với ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1959, trú tại TDP 4, phường Tân Giang) đó là niềm vui, niềm tự hào. Trước đó, năm 1978, ông Hoàng tham gia quân ngũ, biên chế ở Trung đoàn 293, Sư đoàn 373 (Binh chủng Ra-đa, Quân chủng Phòng không). Đến năm 1984, ông chuyển ngành, trở về làm việc tại Sở Xây dựng Nghệ Tĩnh (sau là Sở Xây dựng Hà Tĩnh) và nghỉ hưu vào năm 2017.

Ông Hoàng chia sẻ: “Học và làm theo gương Bác, dù lúc đang trong quân ngũ hay về lại đời thường, tôi luôn phát huy vai trò của một đảng viên, một cựu chiến binh, nỗ lực cống hiến cho xã hội. Khi về hưu, tôi vẫn tích cực tham gia các hoạt động của tổ dân phố. Đầu năm 2021, như một cơ duyên đẹp đẽ, Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh cần người quản lý, thế là tôi đã đề xuất với chính quyền địa phương được đảm nhận công việc đó. Rất vui là đề xuất của tôi đã được chấp thuận”.

 Ông Nguyễn Huy Hoàng luôn cần mẫn với công việc chăm sóc Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Huy Hoàng luôn cần mẫn với công việc chăm sóc Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Từ khi Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh được chỉnh trang, hoàn thiện, ông Hoàng luôn cần mẫn với công việc chăm sóc, dọn dẹp, sắp lễ… tại nhà tưởng niệm, nhà đón tiếp. Ông cũng tích cực cùng các công nhân môi trường chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây lưu niệm, chỉnh trang cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, với tấm lòng thành kính, ông Hoàng cùng gia đình đã lập bàn thờ Bác ngay tại nhà. Mỗi dịp như giỗ hay sinh nhật Bác, gia đình ông đều thành kính dâng hương tưởng nhớ Người.

Ông Hoàng chia sẻ: “Dường như tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tiếp sức cho tôi để cố gắng, nỗ lực hơn. Tôi luôn tự hào về công việc của mình, mỗi lần rảo bước trong khuôn viên khu lưu niệm, tôi luôn cảm nhận được những lời dạy của Bác dành cho người dân Hà Tĩnh vẫn thật gần, thật ấm áp. Và tôi thấy mình đúng như nhà thơ Tố Hữu đã nói: “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn” .

 Ông Hoàng (hàng trên, ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội thường dâng hương, tham quan Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh vào các dịp lễ, tết.

Ông Hoàng (hàng trên, ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội thường dâng hương, tham quan Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh vào các dịp lễ, tết.

Khu lưu niệm là nơi ghi dấu những kỷ niệm lần Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh vào ngày 15/6/1957, hằng năm, nơi đây đón rất nhiều đoàn khách, trong đó có nhiều đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn lãnh đạo tỉnh, thành phố và hàng trăm đoàn của các tổ chức, đoàn thể, Nhân dân đến báo công với Bác, tưởng nhớ công ơn của Người.

 Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh ngày 16/5/2024.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh ngày 16/5/2024.

“Tại đây, tôi được chứng kiến rất nhiều tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, của người dân Hà Tĩnh cũng như người dân các địa phương khác với Bác. Không chỉ vào các dịp lễ tết mà ngày thường cũng có nhiều người tìm đến để tri ân, tưởng nhớ công ơn của Bác. Thực tế đó khiến tôi càng cảm thấy công việc của mình ý nghĩa hơn và cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong từng việc nhỏ nhất. Được chăm sóc khu lưu niệm này là một niềm vinh dự lớn của tôi” - ông Hoàng bày tỏ.

Anh Thùy

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/duoc-cham-soc-khu-luu-niem-bac-ho-la-niem-vinh-du-lon-cua-toi-post266701.html