Đồng hành điều ước của con

'Nếu ông Bụt giúp được điều ước của con sẽ trở thành hiện thực thì con xin được tiết lộ ạ. Hiện tại, bà nội con đang bị ung thư vú mà nhà con thì lại rất nghèo không thể lo tiền thuốc men để chữa trị cho bà được. Con rất lo cho bà nội của con'.

Điều ước của cậu bé 9 tuổi Trần Hảo Kì đã trở thành hiện thực khi có 1 chiếc xe đạp màu đen để đến trường nhanh hơn cùng chúng bạn

Đây là những lời tự sự đầy xúc động của một cậu bé nghèo 9 tuổi người dân tộc thiểu số ở huyện miền núi A Lưới với mong ước điều kỳ diệu sẽ đến với mình, với bà nội mình đang bị bệnh hiểm nghèo. Cậu bé tên là Trần Hảo Kì, học sinh lớp 3, Trường tiểu học xã Đông Sơn (A Lưới).

“Con rất mong ông Bụt hãy giúp bà nội của con được khỏe mạnh trở lại. Con có một điều ước nữa đó là, con rất muốn có được một chiếc xe đạp màu đen để con có thể đi học nhanh hơn như các bạn khác trong lớp…”. Những tâm sự ấy được Kì gửi tới các anh chị nhóm “Kết nối yêu thương” TP. Hà Nội.

Qua tìm hiểu được biết, sinh ra và lớn lên trong điều kiện gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại mảnh đất giáp biên giới thuộc xã Đông Sơn, Trần Hảo Kì, sống với em trai là Trần Văn Kỷ (7 tuổi) và ông bà nội trong căn nhà nhỏ được dựng tạm bằng các tấm lợp, với diện tích chưa đầy 20m2.

Mẹ bỏ đi khi 2 anh em Kì còn quá nhỏ. Bố là lao động chính trong nhà, nhưng phải thường xuyên đi lao động xa. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại 2 anh em Kì sống nương tựa cùng ông bà nội năm nay đã đã ngoài 60 tuổi. Khi cả nhà phát hiện, bà nội bị mắc bệnh ung thư vú, nên con đường tới trường của 2 anh em Kì càng gặp nhiều khó khăn hơn.

“Tui bị bệnh, không làm gì được để giúp các cháu. Tất cả trông chờ vào ông chồng và bố 2 đứa cháu. Mong sao các cháu ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Mong sao ước mơ của cháu sớm thành hiện thực”, bà nội em Trần Hảo Kì tâm sự.

Thấu hiểu và chia sẻ trước hoàn cảnh của các em và gia đình, Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp Công an xã Đông Sơn (A Lưới), nhóm “Kết nối yêu thương” TP. Hà Nội và các nhà hảo tâm đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn mà gia đình em Kì gặp phải.

“Điều ước của con đã trở thành hiện thực. Bà nội con rất vui khi được hỗ trợ một phần kinh phí để chữa bệnh. Con càng vui hơn khi đã có được một chiếc xe đạp màu đen để đến trường nhanh hơn cùng các bạn”, Trần Hạo Kì chia sẻ.

Điều ước của Kì càng được nhân lên khi nhóm “Kết nối yêu thương” TP. Hà Nội cùng Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các nhà hảo tâm còn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ 2 anh em Kì và Kỹ đến năm các em đủ 18 tuổi với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn Kì và Kỹ tiếp tục cố gắng rèn luyện thật tốt, học tập thật tốt, để xứng đáng là những con ngoan, trò giỏi, mai sau lớn lên sẽ trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Đại úy Trần Anh Tiến, Phó Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trao tặng cho gia đình em Kì các nhu yếu phẩm, hỗ trợ một phần nhỏ kinh phí để bà nội em an tâm chữa trị bệnh, trao tặng xe đạp để con đường đến trường của 2 anh em Kì và Kỹ được thuận lợi hơn… chỉ là những việc làm ban đầu.

Chúng tôi tiếp tục kết nối với các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị, xã hội để hỗ trợ, chia sẻ với những gia đình các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa; để những ước mơ của các em sớm trở thành hiện thực.

Bài, ảnh: TÂM ANH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/dong-hanh-dieu-uoc-cua-con-140503.html