Cùng nhau xây hạnh phúc

Sau những ngày mong mỏi, năm nay, vợ chồng cô giáo Phan Thị Lý (Trường Mầm non Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Đại úy Hoàng Văn Thắng (Trưởng ngành Hàng hải thông tin, Tàu Cảnh sát biển 8021, Hải đoàn 32, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) mới được cùng nhau đón một cái Tết thật ấm áp, sum vầy.

Trò chuyện cùng chúng tôi, niềm vui, hạnh phúc vẫn như hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt của chị Lý. Trong câu chuyện, những khó khăn, vất vả mà anh chị phải đối mặt trong cuộc sống được chị Lý bộc bạch, giãi bày. Trong một lần xuống Học viện Hải quân giao lưu theo lời mời của người bạn học, cô sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương-Nha Trang đã hớp hồn chàng học viên cùng quê Hà Tĩnh Hoàng Văn Thắng bởi sự xinh xắn, nhẹ nhàng, đáng yêu.

Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi, Thắng thường xuyên nhắn tin, trò chuyện cùng Lý để cả hai thêm hiểu nhau hơn. Dần dần, trái tim Lý đã dành trọn cho Thắng. Năm 2013, Lý ra trường và về nhận công tác tại Trường Mầm non Vàng Anh (nay là Trường Quốc tế Vàng Anh, Bắc Ninh). Mỗi dịp nghỉ tranh thủ, Thắng đều thu xếp ra thăm bạn gái. Năm 2014, Hoàng Văn Thắng ra trường, được tổ chức điều về Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng tình cảm của cả hai vẫn luôn gắn bó khăng khít. Năm 2015, trong một lần dự đám cưới bạn cùng trường, Lý khoe ảnh với Thắng. Chớp cơ hội, Thắng liền ngỏ lời: “Mình cưới nhau em nhé! Anh muốn được ngắm em khoác lên mình bộ váy cưới cô dâu đẹp nhất trong ngày trọng đại của hai đứa mình”. Vậy là đám cưới chàng sĩ quan trẻ và cô giáo mầm non nhanh chóng được tổ chức trong niềm vui của gia đình, người thân và bạn bè hai bên.

Tổ ấm của gia đình anh Hoàng Văn Thắng.

Sau đám cưới, Thắng trở về đơn vị công tác. Để vợ chồng gần nhau, Lý quyết định xin nghỉ việc, chuyển vào Đà Nẵng. Được bố mẹ chồng ủng hộ hết lòng nên những khó khăn, bỡ ngỡ của môi trường mới cũng dần được cả hai tháo gỡ. "Vất vả nhất là khoảng thời gian mang thai và sinh con. Trước ngày tôi chuyển dạ, anh nhận nhiệm vụ đặc biệt nên không thể có mặt bên cạnh. Đến khi bé Hoàng Hải Đăng tròn 9 tháng tuổi, bố con mới được gặp nhau. Khi sinh con trai thứ hai, tôi may mắn có anh bên cạnh, bù lại suốt khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày chỉ được gặp nhau qua điện thoại”, chị Lý xúc động kể.

“Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp là khoảng thời gian tôi phải đối mặt với nhiều gian nan nhất. Lúc đó, con trai lớn phải nhập viện ở Bệnh viện Nhi Trung ương, con trai thứ hai ốm, phải gửi ở nhà nhờ ông bà chăm giúp, anh lại không được về vì dịch Covid-19. Vào viện, bác sĩ chẩn đoán Hải Đăng xuất hiện khối u trong tai (viêm tai giữa mạn tính phải-cholesteatoma tai phải), phải làm phẫu thuật để loại bỏ và gắn xương tạo hình trong tai. Bác sĩ cũng nói trước rằng, khả năng thành công của ca mổ rất thấp và biến chứng để lại không thể xem nhẹ...”, kể đến đây, giọng chị Lý như nghẹn lại. Không có anh để bàn bạc, một mình chị đã phải quyết liệt đấu tranh tư tưởng khi quyết định ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. May mắn thay, ca phẫu thuật đã thành công.

Đến hôm nay, nhìn hai con khỏe mạnh, quấn quýt bên nhau, chăm chỉ học hành, biết quan tâm đến bố mẹ, chị thấy mọi khó khăn, vất vả đã qua chẳng thấm tháp gì.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cung-nhau-xay-hanh-phuc-770484