Cùng giữ gìn môi trường

Chiều 12-4, đi học về, cháu Thái 15 tuổi, con chị Sinh ở phố Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) xin phép bố mẹ cho ra khu vui chơi ở dưới chân cầu Long Biên chơi bóng rổ. Trước khi đi, cậu nói với mẹ:

- Mẹ cho con xin chiếc túi ni lông nho nhỏ với ạ.

- Đi thể thao mà lấy túi ni lông làm gì hả con. Mọi ngày mẹ thấy con đựng bóng rổ trong túi chuyên dụng cơ mà? - chị Sinh thắc mắc.

- Dạ, không phải, con cần túi ni lông để đựng rác ạ. Ở sân chơi thỉnh thoảng có mấy em nhỏ ăn bánh kẹo, bim bim, uống sữa xong là vứt vỏ xuống thảm cỏ, chỗ có những máy tập thể thao và trò chơi trẻ em mẹ ạ. Con mang túi để nếu thấy rác thì nhặt đi cho sạch - cháu Thái trả lời.

- Thế à, nay con nói mẹ mới biết, để mẹ và các cô bác trong chi hội phụ nữ tuyên truyền để mọi người dạy bảo, nhắc nhở con, em mình không vứt rác ở sân chơi. Khu vui chơi đó có sự đóng góp tiền của, công sức của rất nhiều người trong phường Phúc Tân mình nên mới xóa được bãi rác thải ô nhiễm nhiều năm - chị Sinh nói.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng mong muốn người dân hãy cùng bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan chung như cháu Thái, chị Sinh để mọi người được sống trong bầu không khí trong lành. Rõ ràng, sân chơi không chỉ là nơi vui chơi mà còn là nơi để tất cả cùng nhau rèn thói quen thực hiện nếp sống văn minh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cung-giu-gin-moi-truong-664934.html