Công nhân xanh ở đô thị rừng Buôn Ma Thuột

Sau mùa khô cháy bỏng, các địa phương khu vực Tây Nguyên lại khẩn trương chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão. Ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đô thị có mật độ cây xanh cao nhất cả nước, đội ngũ công nhân cây xanh đô thị càng tất bật làm việc, chăm sóc-phục hồi hoa viên-thảm cỏ và phòng chống ngã đổ cây cối.

Trong tiếng máy cưa ròn rã và tấp nập người xe qua lại, 5 công nhân của Công ty đô thị Đắk Lắk tập trung hạ độ cao của một cổ thụ trên vỉa hè đường Mai Hắc Đế, thành phố Buôn Ma Thuột.

Công nhân thường xuyên làm việc trên độ cao nguy hiểm, cần sức khỏe và cẩn trọng

Công nhân thường xuyên làm việc trên độ cao nguy hiểm, cần sức khỏe và cẩn trọng

Chiếc xe chuyên dụng với cần nâng 25 mét, vươn hết cỡ để nâng 2 công nhân lên cao, cắt từng đoạn thân, cành lá và cẩn trọng thả xuống vỉa hè. 3 công nhân phía dưới vừa làm nhiệm vụ cảnh giới nguy hiểm, vừa xếp từng đoạn cành lá lên xe. Sau gần 3 giờ, làm việc liên tục, công nhân Trần Văn Tuyến cùng các đồng nghiệp mới hoàn thành việc hạ giải cây cổ thụ cao 30 mét xuống còn 15 mét.

"Thường thì công việc của chúng tôi thì phát sinh quanh năm. Nhưng vào trước mùa mưa bão thì nhiều hơn, phải chặt hạ thấp bớt những cây cao nguy hiểm. Công việc của tôi thường thường là ở độ cao, rất là nguy hiểm, nên làm việc phải luôn hết sức cẩn thận, đảm bảo an toàn", người đẫm mồ hôi và dính đầy mùn cưa, anh Tuyến cho biết.

Công nhân phải đào từng ly từng chút, loại bỏ từng sợi cỏ dại

Công nhân phải đào từng ly từng chút, loại bỏ từng sợi cỏ dại

Nếu như những công nhân như anh Trần Văn Tuyến quanh năm làm việc trong điều kiện nguy hiểm, cần sức khỏe dẻo dai và tâm lý can trường cùng cẩn trọng, thì những công nhân ở 4 Tổ hoa viên của Đội cây xanh, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đắk Lắk lại suốt tháng dầm mưa dãi nắng với những bồn hoa, thảm cỏ.

Cùng các nữ đồng nghiệp chăm sóc thảm cỏ trên vỉa hè và dải phân cách Đại lộ Võ Nguyên Giáp, chị Trần Thị Nga cho biết: cả tổ hơn 20 người đã cặm cụi cả tháng trên tuyến đường này, nhưng công việc vẫn còn rất nhiều. Đặc biệt, từ trận mưa đầu mùa cách đây 1 tuần, cỏ dại xâm lấn rất nhanh, công nhân phải đào từng ly từng chút trên diện tích hàng chục héc-ta.

Mùa mưa, cỏ dại xâm lấn nhanh hệ thống hoa viên, thảm cỏ

Mùa mưa, cỏ dại xâm lấn nhanh hệ thống hoa viên, thảm cỏ

"Như đây, cỏ trồng từ năm ngoái đến giờ mà mới được như vậy đó, vì hạn lắm. Nhưng khi mưa thì cỏ dại nó lại chen chúc mọc lên nhiều lắm. Làm hoài đó, nhưng cỏ tạp lên chứ cỏ trồng lại không lên. Nếu là dân làm ở trong rẫy thì người ta đã xịt thuốc cỏ rồi. Nhưng đây là ngoài đường, không thể xịt thuốc được. Tất cả phải làm bằng tay hết", chị Nga chia sẻ.

Buôn Ma Thuột là một trong những đô thị có tỷ lệ cây xanh cao nhất cả nước, với khoảng 26.000 cây xanh thân gỗ, đạt 17,4m2/người. Hệ thống bồn hoa, thảm cỏ ở đây cũng có diện tích hàng trăm héc-ta và đều được chăm chút tỷ mỷ, cây-hoa được cắt tỉa theo những hình khối và hoa văn tinh tế, mang thông điệp văn hóa lịch sử của vùng đất. Cùng nhiều người tản bộ trong hoa viên gần nhà, ông Trần Đức Hòa, phường Tân Thành cho rằng, cây xanh Buôn Ma Thuột cũng là một phúc lợi mà người dân được hưởng và ông thấy hệ thống cây xanh ở thành phố mình là đẹp nhất.

Kể cả dưới tán rừng quanh năm rụng lá, thảm cỏ vẫn xanh mướt do thường xuyên có người quét lá, chăm tưới.

Kể cả dưới tán rừng quanh năm rụng lá, thảm cỏ vẫn xanh mướt do thường xuyên có người quét lá, chăm tưới.

“Người dân có chỗ tập thể dục, có chỗ cho bà con, các cháu vui chơi, có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi sau khi lao động vất vả. Tôi cũng đi nhiều nơi nhưng phải nói Buôn Ma Thuột là có cây xanh đẹp nhất”, ông Hòa bày tỏ.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk công bố, Buôn Ma Thuột sẽ được mở rộng địa giới lên hơn 500km2, so với 377km2 hiện nay, đồng thời kiên trì mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh và bản sắc; “trong rừng có đô thị, trong đô thị có rừng”.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Đội trưởng Đội cây xanh, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đăk Lăk cho biết, đơn vị hiện có hơn 250 lao động cùng với trang thiết bị, phương tiện cơ giới hiện đại. Bên cạnh đó, đa số công nhân đều có lòng yêu nghề, chăm chỉ học hỏi-tích lũy kinh nghiệm, nên sẽ đủ năng lực để hoàn thành các mục tiêu xanh của thành phố.

Với sự chăm chút của công nhân, Buôn Ma Thuột có hệ thống cây xanh, bồn hoa thảm cỏ tuyệt đẹp, là phúc lợi mà người dân thành phố thu hưởng

Với sự chăm chút của công nhân, Buôn Ma Thuột có hệ thống cây xanh, bồn hoa thảm cỏ tuyệt đẹp, là phúc lợi mà người dân thành phố thu hưởng

"Chủ yếu là anh em luôn tự rèn luyện kỹ năng của mình, để có thể tạo cảnh quan đồng bộ và đẹp. Đối với những công nhân vào nghề sau, thì luôn có những công nhân có tay nghề theo kèm, theo thời gian thì sẽ có đường nét sắc sảo", ông Hiếu cho hay.

Từ năm 2011, Buôn Ma Thuột đã được công nhận là một trong 10 đô thị xanh, sạch nhất Việt Nam. Đến nay, thành phố thủ phủ cà phê đã phát triển lên một thang bậc mới. Màu xanh của thành phố càng thêm tỏa rộng, phủ dày, đẹp và tinh tế, nhờ những công nhân xanh lành nghề và tận tâm.

Đình Tuấn/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cong-nhan-xanh-o-do-thi-rung-buon-ma-thuot-post1094497.vov