Có một Bắc Giang tươi đẹp trong lòng Hà Nội

Công chúng nhận thấy có một Bắc Giang tươi đẹp, rực rỡ sắc màu, giàu năng lượng, đang trên đà phát triển trong các tác phẩm tranh, tượng, phù điêu của nhóm họa sĩ quê nhà trưng bày tại Hà Nội.

Triển lãm mỹ thuật của nhóm 5 họa sĩ, nhà điêu khắc Bắc Giang gồm: Vũ Công Trí, Trương Đình Huy, Trương Quang Hải, Phạm Công Chúc, Nguyễn Thị Thu Hằng được tổ chức tại số 16, Ngô Quyền, Hà Nội. Triển lãm khai mạc chiều 26/4, mở cửa đến ngày 5/5. Đến dự và chúc mừng Triển lãm có đại diện lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, Nhà trưng bày triển lãm 16 Ngô Quyền, Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đến từ Bắc Giang và thủ đô Hà Nội.

Người dân đến tham quan triển lãm.

Cả 5 tác giả đều từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hiện làm giảng viên Trường Trung cấp Văn hóa Thể thao & Du lịch Bắc Giang, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Nhiều tuổi nhất là họa sĩ Trương Đình Huy sinh năm 1965, ít tuổi nhất là họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng sinh năm 1976. Hai anh em ruột Trương Đình Huy, Trương Quang Hải con trai cố họa sĩ tài danh Trương Đình Hào đều cùng tham gia triển lãm.

Với phong cách khác nhau, chất liệu đa dạng, góc nhìn phong phú, các họa sĩ, nhà điêu khăc đã mang cái ĐẸP đến với công chúng. Ấm áp và tĩnh lặng. Dữ dội và dịu êm. Bình thản mà ghềnh thác. Giản dị mà lộng lẫy... cảm giác như vậy ùa vào tâm hồn người xem. Nhìn tác phẩm là nhận ra thấp thoáng quê hương, bến nước, đầm sen, khu vườn, đêm trăng, tình yêu da diết của con người, sự quẫy đạp của đời sống hiện đại miền sông Thương; nhận ra sự hòa quyện không biên giới của nghệ thuật. Không phân biệt nghệ sĩ đến từ trung ương hay địa phương, tác phẩm là tác phẩm, làm rung động trái tim công chúng bởi giá trị riêng của nó.

Tác phẩm "Ngũ hành thủy", sơn mài của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng.

Nhà điêu khắc Vũ Công Trí với những tượng gốm, tượng gỗ, phù điêu (gò đồng) một lần nữa cho công chúng thủ đô thấy rõ bề dày sự nghiệp và tài hoa của mình. Anh từng được giải Nhất trong Triển lãm Khu vực Tây Bắc, được giải cao của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trong tác phẩm của anh, công chúng thấy sự tĩnh lặng, thấy chất “thiền”, hướng đến vẻ đẹp thuần khiết và thấu suốt. Thiên nhiên và con người trong tượng và phù điêu của anh hòa quyện, hoán đổi, đồng nhất và chuyển hóa thành một thực thể gợi cảm và sống động. Bốn mùa xuân hạ thu đông cùng với sen luôn trở đi trở lại trong tác phẩm. Sen như một biểu tượng trong tác phẩm của anh. Vận động, biến ảo và tiệm cận sự vĩnh hằng. Phải chăng con người luôn muốn những gì khôi nguyên đẹp đẽ và tốt lành sẽ vĩnh hằng? Người tinh tường sẽ nhận thấy thứ ánh sáng của suy tư, ngẫm ngợi toát lên từ những hình khối và màu sắc trong tác phẩm.

Tác phẩm: Đến hẹn lại lên - Bột màu. Phạm Công Chúc

Trương Đình Huy mang đến cho người xem những hồi tưởng của ký ức, đó là những đêm trăng, những gặp gỡ tâm hồn. Nghệ thuật xử lí màu của Trương Đình Huy khác so với nhiều năm trước. Có tranh anh sử dụng chất liệu giấy dó. Hình như có sự day dứt, băn khoăn để bứt phá vùng vẫy ra khỏi cái khung hình vốn có. Tranh của anh chất chứa tâm tư, những dịch chuyển của đời sống nội tâm. Quá khứ và hiện tại đồng hiện trong những mảnh ghép sắc màu trầm mặc và có chút gì hoang hoải, xa xăm.

Trương Quang Hải dành nhiều tâm huyết cho ký ức tuổi thơ với chăn trâu, thả diều, những hội hè, đình đám. Anh chọn chất liệu bột màu trên vải màn để diễn tả những gì trong trẻo, thơ ngây và mong manh.

Phạm Công Chúc đắm mình trong phong cảnh làng quê với lúa vàng hoa nở, những ngôi nhà trong vườn cây trái rực rỡ. Người xem hẳn thấy một nông thôn Bắc Giang tươi đẹp và giàu có trong tranh của anh.

Tác phẩm "Bình yên" - sơn dầu. Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hằng thể hiện tác phẩm chủ yếu trên chất liệu sơn mài và sơn dầu. Bộ tranh sơn mài ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của chị đã cho người xem thấy những biến ảo của đời sống, thấy những tinh tế và phức tạp trong nội tâm của con người. Hạnh phúc và nỗi đau đều chưng cất và biến chuyển thành những dạng thức khác nhau trong đời sống, sau tất cả là những ước nguyện sâu thẳm của con người về hạnh phúc và sự bình yên. Hằng vẽ chân dung thiếu nữ đằm thắm và thơ thới. Cách xử lí màu của chị phóng khoáng và có phần dữ dội. Xem tranh, người ta thấy rõ nội lực mạnh mẽ và nội tâm sâu sắc của họa sĩ.

Triển lãm của 5 họa sĩ, nhà điêu khắc với 99 tác phẩm tái hiện những khoảnh khắc, tâm trạng đời thường trong cuộc sống đã mang đến cho người xem bữa tiệc sắc màu, hình khối thật ấm áp, viên mãn. Người xem gặp một Bắc Giang tổng thể nhiều đặc sắc về con người và thiên nhiên tại đây. Sự nỗ lực trong sáng tác, công phu cẩn thận trong chuẩn bị trưng bày tác phẩm, nhóm các tác giả đã thuyết phục được người xem thốt lên một từ: Đẹp. Đã có những bức tranh, phù điêu được các nhà sưu tập và công chúng chọn mua.

Nguyễn Thị Mai Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/co-mot-bac-giang-tuoi-dep-trong-long-ha-noi-100006.bbg