Chuyện những người bắt truy nã

Ăn trong núi, ngủ trong rừng, nguy hiểm tính mạng khi đứng trước mũi dao của đối tượng… là những vất vả, hiểm nguy mà cán bộ, chiến sĩ làm công tác bắt giữ các đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ trải qua. Nhưng, trên hết, đó là sự quyết tâm bắt giữ đối tượng, không để chúng ngoài vòng pháp luật.

Lật xe giữa đêm đông giá buốt

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Trinh sát, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD) không ai quên được vụ lật xe giữa đêm đông khi truy bắt đối Phan Trọng Thắng (SN 1994, trú ở đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang). Thắng vốn là đối tượng có thân nhân phức tạp khi có mẹ và dì ruột phạm tội ma túy đang thi hành án tại Trại giam Xuân Nguyên. Bản thân hắn phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với án phạt 7 năm tù giam, thi hành án tại Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an. Vào tù nhưng đối tượng vẫn nhớ những cuộc vui bên ngoài nên luôn nghĩ cách để trốn trại. Theo đó, hắn tỏ ra ngoan ngoãn, chấp hành nghiêm quy định để cán bộ tin tưởng.

Lực lượng chức năng xem xét sơ đồ bản Tà Dê để xác định nơi ẩn náu của đối tượng.

Ngày 21/1/2024 là Chủ nhật nên sau khi được xuất trại để dọn dẹp trong khuôn viên trại, nhận thấy đây là thời cơ tốt để trốn vì ngày nghỉ, các cán bộ chỉ trực 50% quân số nên Thắng đi theo đường men cạnh cổng phân trại, trốn ra quốc lộ. Ngay sau khi trốn, Thắng liên lạc với bạn bè và người quen nhờ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, tiền, điện thoại, sau đó bắt xe ôm ra bến xe rồi đi ô tô lên Vân Hồ, Sơn La. Cùng ngày, khi cán bộ tổ chức điểm trại thì phát hiện Thắng đã bỏ trốn nên báo cáo lãnh đạo đơn vị tổ chức truy bắt, đồng thời báo cáo về Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD. Lãnh đạo Cục đã cử Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo tổ công tác của Cục phối hợp với công an địa phương và các đơn vị trại giam trên địa bàn tổ chức truy đuổi, lần theo dấu vết trốn chạy của đối tượng.

Thời điểm này giáp Tết nên trời rất lạnh, mưa phùn, gió bấc, nhiệt độ chỉ khoảng 3-4 độ C, sương mù dày đặc không thấy đường. Tuy nhiên, với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng trong thời gian ngắn nhất, tổ công đã xác định đường đi của hắn. Đại tá Vũ Trọng Chiến đã phân công 2 tổ công tác của Phòng Trinh sát ngay trong đêm lên Vân Hồ, Sơn La, xuất phát lúc 11h đêm 21/1. Đến khoảng 4h15 ngày 22/1, khi tổ công tác số 1 đi đến đoạn đường dốc giáp ranh giữa Hòa Bình và Sơn La, do sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, đường trơn trượt nên xe bị tai nạn. Lúc đó, trên xe có 4 người. Giây phút xe trượt bánh rồi lộn nhiều vòng trên đường, anh em không ai nghĩ được nhiều, chỉ cố gắng giữ chặt dây an toàn để tránh va chạm cao nhất. Rất may, dù chiếc xe lộn nhiều vòng, bẹp rúm ró nhưng cả 4 cán bộ đều an toàn, Thượng tá Khương Trung Thành, Phó trưởng Phòng Trinh sát bị thương ở chân được anh em đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay trong đêm, Đại tá Vũ Trọng Chiến đã đến hiện trường chỉ đạo cấp cứu cán bộ và tiếp tục truy bắt, không để phạm nhân trốn thoát.

Đại tá Vũ Trọng Chiến nghiên cứu địa hình bản Tà Dê để tính toán phương án bắt giữ đối tượng.

Gần 6 ngày đêm bám trụ ở Tà Dê

Qua làm việc, trao đổi với Công an huyện Vân Hồ, Sơn La, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã vào trong bản Tà Dê, xã Lóng Luông, Vân Hồ - đây là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, ma túy, có nhiều đối tượng cầm đầu các đường dây ma túy lẩn trốn, chúng đều có vũ khí, sẵn sàng chống trả nếu bị truy bắt, trong khi thời tiết lại vô cùng khắc nghiệt, sương mù dày đặc nên rất khó tấn công. Vì vậy, lực lượng chức năng đã tính toán nhiều phương án, làm thế nào để bắt giữ đối tượng, không để hắn trốn thoát nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân trong vùng. Cùng với việc tính toán các phương án bắt giữ, lực lượng chức năng đã nghiên cứu hồ sơ, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ của Thắng để tìm phương án bắt giữ. Qua đó, các anh xác định, dù Thắng là đối tượng ma túy nhưng rất giỏi công nghệ, sử dụng điện thoại vào mục đích lẩn trốn, đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Thắng có mẹ và dì đang thi hành án ở Trại giam Xuân Nguyên nên tổ công tác đã cử cán bộ phối hợp với Trại giam Xuân Nguyên vận động mẹ và dì của Thắng cung cấp thông tin.

Theo thông tin từ mẹ và dì của Thắng thì sở dĩ hắn trốn lên bản Tà Dê là vì có người tình của dì hắn đang sống ở bản này. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD, Công an huyện Vân Hồ, Trại giam Ngọc Lý, Trại giam Yên Hạ... vừa chốt chặn tại các khu vực trọng yếu, vừa tính toán phương án bắt giữ. Sau khi tính “nát nước”, lực lượng chức năng đã báo cáo cấp trên thay đổi chiến thuật, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đối tượng ra khỏi địa bàn Tà Dê. Bị vây ráp, biết không thể ở trong bản Tà Dê được nữa, ban đêm, Thắng đã rời Tà Dê về Bắc Giang. Như vậy, sau gần 6 ngày đêm “ăn rừng, ngủ núi”, bám sát từng gốc cây, ngọn cỏ ở xã Lóng Luông, lực lượng chức năng bước đầu đạt được kết quả khi đối tượng rời bản Tà Dê về Bắc Giang.

Lãnh đạo các đơn vị hỏi thăm Thượng tá Khương Trung Thành bị thương khi truy bắt đối tượng Phan Trọng Thắng.

Các đơn vị tính toán phương án bao vây bản Tà Dê để bắt giữ đối tượng.

Nghẹt thở bắt giữ kẻ trốn trại ở Đồng Cửa, Bắc Giang

Sau khi Phan Trọng Thắng rời Tà Dê, các tổ công tác cũng lập tức di chuyển theo đối tượng. Dù nhà ở phường Thọ Xương nhưng Thắng không về nhà, cũng không liên lạc gì với gia đình, hắn bí mật liên hệ với bạn tội phạm ma túy ở khu vực Đồng Cửa, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang. Đây là địa bàn phức tạp về ma túy, có nhiều đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy sinh sống. Trước đó, tại khu vực này, Công an Bắc Giang đã bắt giữ nhiều đối tượng, xóa sổ một số điểm đối tượng lợi dụng địa bàn để bán ma túy. Điển hình như Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Phạm Duy Hùng và chị gái là Phạm Thị Ngọc Anh, hiện trú tại căn hộ 608, chung cư Đồng Cửa, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra gói hàng (được chuyển qua dịch vụ bưu chính của Viettel từ TP Hồ Chí Minh về Bắc Giang), Công an phát hiện ma túy tổng hợp, được hóa trang trong chiếc quạt tích điện và chiếc đèn 7 màu trang trí. Theo lời khai của các đối tượng thì chúng giấu ma túy vào hàng hóa, sau đó gửi bưu điện để bán lẻ cho các con nghiện.

Vì vậy, việc Thắng có quan hệ với các đối tượng ma túy ở khu vực này thì không có gì lạ. Tuy nhiên, việc quan trọng là xác định được chính xác Thắng đang ở với ai, tại căn hộ nào không phải dễ, bởi trong chung cư, các căn hộ đều được đóng kín, không liên hệ, giao tiếp với bên ngoài, đối tượng ma túy thường có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với Cơ quan công an.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an TP Bắc Giang họp, cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an lên phương án bắt giữ. Theo đó, cảnh sát khu vực phường Lê Lợi đã rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn có quan hệ với Thắng, từ đó xác định Thắng đang ở nhà người bạn ở phòng 401 tập thể Đồng Cửa. Lập tức, đêm 28/1, lực lượng chức năng bao vây toàn bộ khu vực. Việc bao vây được tiến hành bí mật nhưng đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng để bắt giữ đối tượng vào sáng hôm sau. Theo đó, lực lượng chức năng đã chọn các cán bộ tinh thông nghiệp vụ, giỏi võ thuật, sử dụng áp giáp, vũ khí thực hiện nhiệm vụ bắt giữ đối tượng, không để chúng chống trả hoặc trốn thoát.

Đối tượng Phan Trọng Thắng và tang vật.

Chiếc xe của tổ công tác bị lật khi truy đuổi đối tượng.

7h sáng 29/1, khi thời cơ thuận lợi, theo kế hoạch cảnh sát khu vực kiểm tra hành chính. Khi cánh cửa vừa mở, xác định chính xác Thắng đang ở trong căn hộ, các cán bộ lập tức ập vào khống chế, bắt giữ Phan Trọng Thắng và đối tượng che giấu, thu giữ 45,3 triệu đồng, 2 điện thoại di động. Bị bất ngờ, cả hai đối tượng không kịp trở tay. Theo lời khai của Thắng thì hắn có nhiều mối quan hệ ở ngoài nên đã tìm mọi cách đánh lạc hướng Cơ quan công an. Nếu không bị bắt giữ, hắn sẽ trốn ra nước ngoài để không bị truy bắt.

Đại tá Vũ Trọng Chiến cho biết, bắt giữ đối tượng Phan Trọng Thắng rất vất vả, nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt, giá rét, đặc biệt là khu vực xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La là khu vực phức tạp về an ninh, trật tự, lại giáp biên giới với nước bạn Lào, có nhiều đối tượng ma túy, tàng trữ vũ khí trái phép, sẵn sàng chống trả. Cũng do đây là địa bàn biên giới nên đối tượng rất dễ vượt biên trốn đi. Vì vậy, mặc dù trời giá rét nhưng anh em không dám ngủ, thay phiên nhau tuần tra, chốt chặn ở các khu vực trọng yếu, không để đối tượng vượt biên trốn thoát. “Cũng may, dù bị lật xe nhưng anh em đều an toàn, trừ đồng chí Thành bị thương phải nằm viện, các anh em khác đều tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Khi bắt được đối tượng, an toàn cho lực lượng, chúng tôi ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm” - Đại tá Vũ Trọng Chiến chia sẻ.

Phương Thủy

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/chuyen-nhung-nguoi-bat-truy-na-i729667/