Chia sẻ khó khăn với trẻ em kém may mắn

Ngày 11-5, từ nguồn kết nối của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội với gia đình hai em Đặng Vũ Ngọc Mai và em Đặng Vũ Hà Châu (quận Ba Đình), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao nhiều phần quà ý nghĩa đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn Thủ đô.

Tại huyện Phú Xuyên, nguồn lực hỗ trợ đến với gia đình em Phạm Minh Phương, xã Phúc Tiến. Là trẻ mồ côi, sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp, nhưng Phạm Minh Phương luôn nỗ lực vượt khó. Tiếp lửa cho hành trình vươn lên của Minh Phương, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng đại diện gia đình hai em Đặng Vũ Ngọc Mai và Đặng Vũ Hà Châu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình Minh Phương với kinh phí 150 triệu đồng. Sau thời gian thi công, ngôi nhà mới được bàn giao cho gia đình vào ngày 11-5.

Ngôi nhà mới khang trang được trao cho gia đình em Phạm Minh Phương (xã Phúc Tiến). Ảnh Dung Thùy.

Ngôi nhà mới khang trang được trao cho gia đình em Phạm Minh Phương (xã Phúc Tiến). Ảnh Dung Thùy.

Cùng ngày, nguồn hỗ trợ trị giá 200 triệu đồng đến với trẻ em mắc chứng tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, bại não... đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng tại Làng Hòa Bình Thanh Xuân, trực thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội.

Ngoài những hoạt động ý nghĩa nêu trên, thời gian qua, hai em Đặng Vũ Ngọc Mai, Đặng Vũ Hà Châu cùng gia đình đã đồng hành với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội triển khai nhiều chương trình, hoạt động trợ giúp nhân đạo với trị giá hàng tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu, sự quan tâm, chia sẻ từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đến những mảnh đời kém may mắn là rất đáng quý; sự chia sẻ giữa trẻ em đến bạn bè gặp khó càng đáng quý hơn. Mong rằng, Hà Nội sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những gia đình quan tâm nuôi dưỡng tấm lòng nhân ái cho các thành viên từ khi còn nhỏ như cách gia đình hai em Đặng Vũ Ngọc Mai, Đặng Vũ Hà Châu đang thực hiện.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chia-se-kho-khan-voi-tre-em-kem-may-man-666034.html