Chị Nguyễn Thị Cẩm Quý- Người khuyết tật vượt lên chính mình

Chị Nguyễn Thị Cẩm Quý (sinh năm 1973, ngụ ấp 1, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên), Chủ nhiệm CLB người khuyết tật (NKT) xã Mỏ Công, là một trong những tấm gương NKT tiêu biểu, giàu nghị lực.

Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp hội về NKT Việt Nam tặng chị Cẩm Quý với thành tích xuất sắc trong hoạt động hỗ trợ NKT

Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp hội về NKT Việt Nam tặng chị Cẩm Quý với thành tích xuất sắc trong hoạt động hỗ trợ NKT

Cuộc sống chị không may mắn, 7 tuổi bị sốt bại liệt, 2 chân rất yếu, đi đứng khó khăn. Lớn lên lập gia đình không hạnh phúc, chị trở thành người mẹ đơn thân từ lúc con chị 6 tuổi.

Thương con, dù đi đứng khó khăn nhưng chị cố gắng lao động, đi làm cỏ mì thuê, thu hoạch hoa màu. Vất vả nhưng để có tiền lo cho con là chị không ngại. Làm thuê thu nhập bấp bênh, chị quyết tâm theo học nghề may.

Được thầy thương, tận tình hướng dẫn, chị học mau rành nghề và về nhà mở tiệm may. Được chòm xóm cảm thông hoàn cảnh nên rất nhiều người đến ủng hộ, đặt may quần áo. Nhờ vậy, cuộc sống chị bớt vất vả, có điều kiện chăm lo cho con ăn học. Hiện nay con trai chị đã tốt nghiệp đại học luật và đi làm ở tỉnh Bình Dương, thu nhập ổn định.

Bị khuyết tật chân, sức khỏe kém, phải lao động cật lực để nuôi con ăn học, khôn lớn là cả quá trình vượt khó, thế nhưng chị Cẩm Quý luôn dành những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho những người đồng cảnh ngộ.

CLB NKT xã Mỏ Công được thành lập tháng 10.2021, lúc đầu có 20 hội viên, hiện nay tăng lên 30 hội viên. Thành viên CLB NKT luôn được chị quan tâm chia sẻ, nắm bắt tường tận hoàn cảnh từng người để động viên và tạo điều kiện để hội viên vươn lên, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, CLB có 9 hội viên được hỗ trợ vốn sinh kế, mỗi người 20 triệu đồng để nuôi gà, mua bán nhỏ, bán vé số. 100% hội viên nhận vốn sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất.

Chị Quý nhớ lại thời điểm trước năm 2000, cuộc sống rất khó khăn tưởng chừng như bế tắt. Vừa bị khuyết tật, vừa khó khăn về kinh tế, chị rất mặc cảm và ít tiếp xúc với mọi người, được cán bộ Hội Phụ nữ vận động, chị tham gia sinh hoạt Hội ở ấp, được tổ chức Hội quan tâm, chị có điều kiện tiếp xúc nhiều người, chị có thêm niềm tin và tự nhủ phải cố gắng vươn lên. “Không ai có thể giúp mình mãi, dù chân mình khuyết tật nhưng phải đứng vững trên đôi chân ấy và phải đi được trên đôi chân ấy thì mới tới nơi”- chị Quý chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Quý may quần áo cho khách

Chị Nguyễn Thị Cẩm Quý may quần áo cho khách

Với suy nghĩ đó, chị đã không ngừng nỗ lực, dần xóa đi mặc cảm để hòa nhập cuộc sống. Tham gia sinh hoạt đều đặn, nhiệt tình, chị được Hội cấp trên tin tưởng và hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 1, đến năm 2004 chị được bầu vào BCH Hội LHPN xã Mỏ Công và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Chị làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN gần 3 nhiệm kỳ, năm 2017 làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã. Đến năm 2021, do sức khỏe không tốt chị xin nghỉ công tác Hội Chữ thập đỏ, sau đó được giới thiệu làm Chủ nhiệm CLB NKT xã Mỏ Công từ tháng 10.2021 đến nay.

Trong quá trình công tác, dù được giao bất cứ nhiệm vụ gì chị cũng luôn hoàn thành tốt, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen từ Trung ương, tỉnh và các ban, ngành ở địa phương. Đặc biệt chị không chỉ phấn đấu để lo cho riêng gia đình mình, mà chị luôn sống có trách nhiệm với xã hội và biết chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Năm 2018 và năm 2022, địa phương tiếp nhận sinh viên về tham gia chiến dịch tình nguyện hè, chị đã mạnh dạn đề xuất lãnh đạo địa phương cho các em sinh viên về ở nhà mình, chị chăm lo từng bữa ăn, chỗ nghỉ, chị vận động bà con cùng đóng góp để nuôi các chiến sĩ tình nguyện. Năm 2018, gia đình chị nuôi 20 chiến sĩ Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và năm 2022 nuôi 25 chiến sĩ của Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

Mới đây, ngày 6.9.2023, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi quân tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TP. Hồ Chí Minh (1994-2023). Chị Nguyễn Thị Cẩm Quý là một trong hai hộ tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh được mời tham dự.

Căn nhà tình thương được Hội LHPN tỉnh tặng cho chị Cẩm Quý năm 2007

Căn nhà tình thương được Hội LHPN tỉnh tặng cho chị Cẩm Quý năm 2007

Chị Nguyễn Thị Cẩm Quý là một NKT giàu nghị lực, vượt lên chính mình. Tham gia tích cực công tác xã hội và nuôi dạy con tốt. Gia đình chị hiện nay rất hạnh phúc, con trai đã có sự nghiệp, sắp lập gia đình riêng, hằng ngày chị làm bạn với chiếc máy may, nhận may và sửa quần áo và làm nhiệm vụ Chủ nhiệm CLB NKT. “Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, còn sức khỏe tôi còn tham gia công tác xã hội để được chia sẻ, hỗ trợ phần nào với những hoàn cảnh khó khăn, giúp những NKT vượt lên chính mình”- chị Quý chia sẻ.

Gia Huy- Mai Hưng Long

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/chi-nguyen-thi-cam-quy-nguoi-khuyet-tat-vuot-len-chinh-minh-a166107.html