Chi Lê: 'Năm cũ dạy tôi hãy tin vào chính mình'

2023 là một năm đầy đáng nhớ với Chi Lê. Cô không ngờ mình được mời đến show diễn của nhà mốt Bevza tại New York Fashion Week (Mỹ).

Tôi là Chi Lê (sinh năm 1999), một người mẫu tự do, kiêm nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, đang làm việc tại TP.HCM.

Nhìn lại năm 2023, tôi cảm thấy tự hào về bản thân khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, nhờ đó ghi dấu ấn mới trong làng thời trang.

Tháng 9 năm ngoái, tôi được mời tham gia show trình diễn Xuân 2024 của thương hiệu Bevza trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York (New York Fashion Week).

Khi nhận được giấy mời, tôi vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi được góp mặt tại một sự kiện thời trang quốc tế lớn đến vậy. Chưa kể đến việc New York Fashion Week là giấc mơ khá "vĩ mô" đối với tôi.

Đó cũng là khoảnh khắc khiến tôi tự hào nhất về bản thân trong năm qua.

Thú thật, lúc gửi hồ sơ, tôi không quá tự tin rằng mình sẽ "lọt mắt xanh" của các nhà mốt, bởi tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Dù vậy, là một nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực thời trang, tôi vẫn nuôi hy vọng được góp mặt tại tuần lễ thời trang này.

Để đánh dấu một mốc đặc biệt ở tuổi 24, tôi mạnh dạn cắt và tẩy mái tóc đen đã gìn giữ nhiều năm, thay đổi diện mạo mới. Tôi cũng dồn hết sức để tìm kiếm những bộ trang phục ấn tượng của các nhà thiết kế trong nước để mang đến New York.

Không chỉ bạn bè, người thân và người hâm mộ, chính tôi rất ngạc nhiên khi mình đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, mang đến một Chi Lê mới mẻ trong mắt mọi người.

Chuyến đi lần đó đã giúp tôi nhận ra mình có thể làm được nhiều điều, miễn là dám thử và đặt niềm tin vào bản thân. Tôi sẽ mang lối tư duy này sang năm mới và cả những năm sau này.

Tôi không thuộc tuýp người đặt ra kế hoạch, mục tiêu phấn đấu cho năm mới. Nhưng năm nay, tôi đã có vài dự định.

Sau chuyến đi Mỹ, tôi nhận ra không nên tự bó buộc trong một lĩnh vực hoạt động nhất định. Thay vào đó, tôi sẽ sáng tạo đa dạng nội dung hơn, về những gì mình yêu thích, từ làm đẹp, lối sống đến du lịch, nấu nướng, với mong muốn tiếp cận các khán giả trẻ một cách gần gũi và tự nhiên hơn.

Tôi cũng sẽ hướng đến làm những nội dung ngắn theo phong cách cinematic, với những câu chuyện, phim ngắn được đầu tư bài bản về mặt hình ảnh và nội dung.

Một điều nữa mà tôi thấy mình đã thay đổi, đó là thói quen "nghiện làm việc".

Trước giờ, tôi thường cảm thấy tội lỗi nếu không làm việc, cho dù vào kỳ nghỉ lễ. Nhưng dịp Tết Nguyên đán này, tôi cho phép bản thân được nghỉ ngơi, thả lỏng và tái tạo năng lượng, cũng như dành thêm thời gian cho gia đình.

Tôi sẽ quây quần bên mâm cơm gia đình, thưởng thức món thịt kho hột vịt béo ngậy mà mẹ nấu, món ăn mà tôi cảm thấy ngon nhất khi ăn đúng vào dịp Tết.

Sau khi đi chúc Tết cùng bố mẹ, tôi sẽ dành khoảng thời gian trống còn lại để nằm dài trên giường và thưởng thức những bộ phim Hàn Quốc yêu thích. Bằng cách trải qua những ngày đầu năm êm ả như vậy, tôi mong rằng 2024 sẽ là một năm thật hạnh phúc và bình yên.

Hy vọng mọi người đều có thể hoàn thành những ước mơ và dự định của mình. Chúc mừng năm mới!

Mỹ Trinh - Phương Lâm

Nguồn Znews: https://znews.vn/chi-le-nam-cu-day-toi-hay-tin-vao-chinh-minh-post1459059.html