CĐV nổi giận với Rashford

Tiền đạo sinh năm 1997 thi đấu hời hợt trong trận gặp Nottingham Forest tại tứ kết FA Cup rạng sáng 29/2.

Ở một pha tấn công trước Nottingham Forest, MU hướng bóng đến vị trí của Marcus Rashford bên cánh trái. Thay vì cố gắng khống chế bóng, cầu thủ sinh năm 1997 ngay lập tức ngã ra sân, đòi quả phạt nhưng trọng tài đã từ chối.

Sau khi bị ông Chris Kavanagh phớt lờ, Rashford giơ tay kêu oan rồi lê bước trên sân, cúi đầu với vẻ đầy chán nản.

Rashford để mất bóng quá dễ dàng.

Rashford để mất bóng quá dễ dàng.

Chứng kiến khoảnh khắc của Rashford, cựu danh thủ Alan Shearer nói liên tục trong 40 giây để chỉ trích ngôi sao đang nhận lương 300.000 bảng mỗi tuần: "Thôi nào Marcus, hãy đứng dậy, đừng giơ tay xin đá phạt nữa. Lẽ ra cậu phải làm tốt hơn. Đừng chủ động ngã, hãy cố gắng chống lại hậu vệ để giữ bóng cho đồng đội".

"Tôi không thích ngôn ngữ cơ thể của Rashford. Rashford luôn cố gắng gửi thông điệp đến người hâm mộ rằng những pha mất bóng không phải lỗi của cậu ấy. Với tư cách là một cầu thủ trên sân, bạn phải chịu mọi trách nhiệm về hành động của mình. Rashford, hãy đứng dậy và làm điều đó", Shearer nói thêm.

Không chỉ có Shearer, CĐV MU cũng phẫn nộ với tinh thần thi đấu của Rashford. "Khi có bóng, MU triển khai tấn công quá chậm chạp và Rashford là nguyên nhân chính", một CĐV bình luận. "Rashford không nên ra sân thêm lần nào nữa", người thứ 2 cho biết. "Tôi hoàn toàn đồng ý với Shearer. Rashford là nỗi xấu hổ của MU lúc này", một CĐV khác nói.

Rashford có thêm ngày thi đấu thất vọng khi không có nổi một cú sút trúng đích, 0 đường chuyền tạo cơ hội và để mất bóng đến 11 lần. Theo Sofascore, Rashford nhận điểm thấp nhất đội hình MU (6,7) và thấp thứ 2 trên sân, chỉ sau tiền vệ Ryan Yates bên phía chủ nhà Nottingham (6,6).

Kể từ sau pha lập công trước Wolves vào ngày 1/2, Rashford tịt ngòi trong 5 trận tiếp theo. Mùa giải đã trôi qua được hai phần ba chặng đường nhưng cầu thủ nhận lương cao nhất Old Trafford mới ghi vỏn vẹn 5 bàn trên mọi đấu trường. Phong độ vốn đã yếu kém, Rashford còn liên tục làm CĐV và HLV Erik ten Hag thất vọng bằng thái độ hời hợt trên sân.

Trong ngày Rashford và các chân sút trên hàng công chơi mờ nhạt, MU được giải cứu ở phút 89 sau pha đánh đầu của Casemiro. "Quỷ đỏ" giành vé vào tứ kết gặp Liverpool.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/cdv-noi-gian-voi-rashford-post1462424.html