Bản anh hùng ca chấn động địa cầu

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: 'Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử'. Đây là thắng lợi của chiến tranh Nhân dân, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của khối đại đoàn kết dân tộc; của ý chí và sức mạnh Việt Nam, thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường; là 'kỳ tích' trong một thời đại vẻ vang nhất của lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước - Thời đại mang tên Người - Hồ Chí Minh!

Ảnh minh họa.

1.Một trong những “quyết định sáng suốt nhất” trong vô vàn quyết định sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chọn “nhà giáo sử học, nhà báo” Võ Nguyên Giáp để phụ trách quân sự của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Khi giao nhiệm vụ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Người đã căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Tổng Tư lệnh ra mặt trận - Tướng quân tại ngoại. Trao toàn quyền cho chú quyết định. Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc không đánh”. Đồng chí Hồng Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 trong Chiến dịch Điện Biên, được nhận nhiệm vụ chủ công chờ lệnh xuất kích thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuống kiểm tra trận địa... đã ra lệnh cho đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Về sau mới biết, sau khi nghiên cứu, nắm tình hình, suy nghĩ phân tích những thuận lợi, khó khăn về mọi mặt, mất ngủ; “đầu quấn ngải cứu, suốt 11 ngày đêm trăn trở” và 1 đêm thức trắng để đi đến quyết định: “Đánh theo cách này (đánh nhanh, thắng nhanh) - theo chỉ thị của cố vấn quân sự nước bạn, nhất định sẽ thất bại”! Đại tướng trao đổi với cán bộ sở chỉ huy mặt trận, xin ý kiến Bác Hồ, Bộ Chính trị và ra quyết định chuyển phương châm tác chiến sang “đánh chắc, tiến chắc” trong khi mấy vạn quân đã dàn trận, pháo đã kéo vào trận địa, đạn đã lên nòng sẵn sàng nổ súng vào đêm 26/1/1954! Đây là quyết định “khó khăn nhất trong đời chỉ huy” - như sau này ông tâm sự!

Đánh chắc, tiến chắc tức là bao vây đánh dần từng bước, tiêu diệt từng bộ phận, từ ngoại vi vào trung tâm sẽ tạo nên sức mạnh đánh thắng địch. Sự chuyển hướng về phương châm này đã hạn chế tổn thất, nhất là tổn thất về người và đem lại một chiến thắng không phải bằng mọi giá!

Đại tướng cho rằng việc quý trọng sinh mệnh con người không phải chỉ là vấn đề đạo đức, trách nhiệm mà còn là thước đo trình độ và phẩm chất của người cầm quân... Ông chính là một vị tướng thể hiện rõ nhất tính chất nhân văn của một người làm tướng! Cố Thượng tướng Trần Văn Trà viết: “Có trận thắng vang dội, nhưng mất nhiều lính quá, người ta vỗ tay rầm trời, còn Đại tướng thì lặng lẽ khóc ở sở chỉ huy. Nhiều khi úp mặt xuống phên tre mà khóc. Nước mắt đầm đìa ướt cả gối mây... Anh Văn trở thành cây đa rợp bóng tình yêu thương đồng đội”! Có mặt ở Điện Biên Phủ, nhà văn Nguyễn Đình Thi đã nhận xét: “Một vị Tướng Tổng Tư lệnh đồng thời là người chỉ huy chiến dịch mà viết thư gửi chiến sĩ với lời thân mật như anh em, quả là điều hiếm thấy trong chiến tranh các nước!”... Ông luôn nhắc nhở các tướng lĩnh thuộc quyền câu nói vô cùng nhân văn của Bác Hồ: “Không có một trận thắng nào được gọi là đẹp cả”!

Thực tế trên chiến trường Điện Biên đã chứng tỏ cách đánh (đánh chắc, tiến chắc) là phù hợp: Bộ đội ta đã lần lượt tiêu diệt từng cụm cứ điểm của địch, siết chặt vòng vây, vận dụng đánh lấn, bắn tỉa chia cắt sân bay, triệt đường tiếp tế... làm cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (mà đế quốc Pháp và Mỹ đều cho là bất khả xâm phạm, thách thức Việt Minh đến đánh...) ngày càng bị bóp nghẹt, khó khăn ngày càng chồng chất, tinh thần chiến đấu của binh lính địch ngày càng sa sút, rệu rã... Sau 56 ngày đêm “Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không sờn”, bộ đội ta mở đợt tiến công quyết định đánh vào sở chỉ huy đầu não. Chiều 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” đã kiêu hãnh tung bay trên nóc hầm bọc thép của Tướng Đờ Cát. Tướng Đờ Cát và Bộ Chỉ huy Tập đoàn cứ điểm đã bị bắt sống. Toàn bộ quân địch đã lũ lượt kéo cờ trắng đầu hàng! “Không đêm nào vui bằng đêm nay/ Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực".

2.Chiến dịch Điện Biên Phủ và 21 năm sau là chiến dịch Hồ Chí Minh đều là thắng lợi của chiến tranh Nhân dân. Cả nước đánh Pháp, đánh Mỹ, không phân biệt tiền tuyến, hậu phương. Học thuyết quân sự độc đáo, sáng tạo không ngừng phát triển là sức mạnh của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh! Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ của Nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược. 21 năm kháng chiến tiếp theo, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo điều kiện để quân và dân ta đánh một trận “Quyết chiến chiến lược” - chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Để làm nên “kỳ tích” Điện Biên, không thể không nhắc đến sự đóng góp của hậu phương, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, trong đó Thanh Hóa đã góp công lớn. Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị huy động lực lượng vật chất cho chiến dịch, từ đầu tháng 3/1954, tỉnh Thanh đã hoàn thành chỉ tiêu huy động và vận chuyển 1.000 tấn gạo, 165 tấn thực phẩm vượt trước thời hạn. Khi chiến dịch chuyển sang giai đoạn kết thúc, Trung ương giao cho Thanh Hóa huy động và vận chuyển 2.000 tấn gạo, 292 tấn thực phẩm, Nhân dân tỉnh Thanh đã “dốc bồ”, “đổ thúng” cho tiền tuyến đến hạt thóc cuối cùng. Với tinh thần tất cả cho chiến dịch thắng lợi, Đảng bộ tỉnh huy động nông dân ra đồng cắt tỉa từng dé lúa đã chín, cung cấp kịp thời cho mặt trận. Để vận chuyển kịp thời và hiệu quả lương thực, thực phẩm, Thanh Hóa đã huy động lực lượng xe đạp thồ hùng hậu; có xe đạp đạt “kỷ lục” trên 300kg mỗi chuyến! Phương tiện sáng tạo và độc đáo này đã trở thành biểu tượng đẹp của đoàn “dân công hỏa tuyến” tỉnh Thanh!

3. Gần 40 năm sau khi Đảng ta đổi mới, mở ra thời kỳ mới của sự nghiệp cách mạng nước ta, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2023 đạt 9,69%. Quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt 279.074 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 3.144 USD, gấp 1,4 lần năm 2020...

Những kết quả khả quan đạt được về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh tiếp tục nhân nên niềm tin và khát vọng, tạo ra khí thế và động lực mới để Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của đất nước, tỉnh văn minh, công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bản anh hùng ca Điện Biên đã làm nên kỳ tích “chấn động địa cầu” cách đây 70 năm mà đến nay tinh thần, khí thế, sức mạnh Điện Biên vẫn là động lực và khát vọng thôi thúc Thanh Hóa - vùng đất “Địa linh, nhân kiệt” - cùng cả nước “viết tiếp bản hùng ca”, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, đoàn kết, nỗ lực, thực hiện mục tiêu đã đề ra, lập nên những “kỳ tích” mới, xây dựng tỉnh Thanh phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, giàu đẹp, xứng đáng là tỉnh “kiểu mẫu” như mong muốn lúc sinh thời của Bác Hồ trong thời đại vẻ vang nhất của đất Việt - thời đại Hồ Chí Minh quang vinh!

Võ Quốc Hiển (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ban-anh-hung-ca-chan-dong-dia-cau-212466.htm