4 tháng nhập ngũ của 92 'cô Ba dũng sĩ' tham gia diễu binh ở Điện Biên Phủ

Tràn đầy nhiệt huyết, những 'cô Ba dũng sĩ' thuộc khối nữ du kích miền Nam tự hào khi được tham gia đóng góp cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Video: Một ngày của nữ du kích miền Nam ở Điện Biên

5h sáng, sau tiếng còi báo hiệu, khu ký túc xá của khối nữ du kích miền Nam sáng đèn. Đây trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc hơn 4 tháng qua của 92 cô gái đại diện cho quân, dân miền Nam tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lâm Quỳnh Vân - cô gái sinh năm 2002 đến từ quận Phú Nhuận, sinh viên năm cuối Trường Đại Học Luật TP.HCM - bắt đầu một ngày mới với việc chuẩn bị quân tư trang sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễn hành.

Quỳnh Vân cùng những người bạn cùng phòng nhanh chóng chỉnh trang trước khi có lệnh tập trung vào đúng 6h sáng.

Theo Quỳnh Vân, được tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là niềm vinh dự. Để có thể tham gia khối nữ du kích miền Nam, Quỳnh Vân đã bảo lưu việc học dù đang là sinh viên năm cuối.

Cũng giống như Quỳnh Vân, Thạch Thị Kiều Mi (24 tuổi) tình nguyện đăng ký, từ TP.HCM bay ra Hà Nội rồi lên TP Điện Biên Phủ tham gia khối nữ du kích miền Nam diễu binh, diễu hành.

Mi tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Gần đến giờ tập trung, Quỳnh Vân, Kiều Mi chỉnh lại quân tư trang, tác phong trước khi xuất phát đến sân vân động Điện Biên Phủ.

Theo kế hoạch, khối nữ du kích miền Nam phải có mặt tại vị trí tập trung gần sân vận động Điện Biên Phủ vào đúng 6h30 sáng.

Chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành đại diện lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ với hơn 12.000 người tham gia.

7h, các đội hình xếp hàng ngay ngắn vào vị trí chờ hiệu lệnh. Đúng 7h15, buổi tổng duyệt bắt đầu. 8h45, khối nữ du kích miền Nam bước vào lễ đài với những bước đi dứt khoát.

Quỳnh Vân và Kiều Mi chia sẻ, thông qua việc tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các cô gái miền Nam muốn lan tỏa thông điệp đến thế hệ trẻ hãy thử sức, cống hiến hết mình tài năng, trí tuệ cho đất nước, quê hương.

Cũng theo hai cô gái, được tham gia khối nữ dân quân du kích miền Nam làm tuổi thanh xuân của các cô trở nên ý nghĩa, được đứng trong hàng ngũ diễu binh là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời.

Giống như Vân và Mi, khối "cô Ba dũng sĩ" đều là các cô gái trẻ, xung phong nộp đơn đăng ký, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Từ những ngày đầu còn ngượng nghịu với bước chân sai nhịp, sau hơn 4 tháng nghiêm túc rèn luyện, 92 cô gái đã thuần thục những động tác duyệt đội hình đội ngũ sẵn sàng cho lễ kỷ niệm sáng 7/5.

Chia sẻ về những ngày đầu tiên tập trung tham gia khối nữ du kích miền Nam, Kiều Mi cho biết bản thân có nhiều bỡ ngỡ trước nề nếp sinh hoạt trong môi trường quân đội.

Sau hơn 4 tháng "nhập ngũ", Kiều Mi cũng như 91 cô gái khác trong khối dần thích nghi với cuộc sống quân ngũ. Các cô gái thân thiết, xem nhau như chị em trong một gia đình.

Sau những buổi tổng duyệt vất vả, các "nữ du kích miền Nam" bắt đầu bữa tối vào 18h.

Đây là khoảng thời gian thư giãn quý báu để mọi người chia sẻ tâm sự, những chuyện buồn vui sau một ngày tập luyện.

Cả phòng cùng nhau quét dọn, lau rửa mỗi ngày. Mỗi khi dùng bữa trưa xong, họ sẽ phân công nhau tự rửa bát.

Kể về những ngày tập luyện tại Điện Biên, Kiều Mi chia sẻ: "Những ngày mới lên tới nơi, Mi cũng như các chị, các em khá mệt mỏi bởi nắng nóng nhưng sau đó mọi người đều nhanh chóng thích nghi. Chứng kiến người dân đứng hai bên đường vẫy cờ, ca hát, tiếp nước, quạt tay cho cả đội lúc nghỉ ngơi đều là động lực cho chúng tôi quyết tâm luyện tập để có đội hình đẹp nhất, hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất".

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/4-thang-nhap-ngu-cua-92-co-ba-dung-si-tham-gia-dieu-binh-o-dien-bien-phu-ar869234.html